NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Họa thơ Online

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #23  
Cũ 17-11-13, 12:53 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyễn Dũng
KHÚC GIAO MÙA

Dao cầm thoảng nhẹ khóc t́nh duyên
Lảnh lót ḥa mơ mộng ảo huyền
Vẳng giọng ca buồn cung lắng chuyển
Dây chùn lỡ vọng khúc đàn nguyên
Thuyền quyên măi ngóng ai tṛn nguyện
Lữ khách hoài mong kẻ trọn nguyền
Nhạc trổi êm đềm khơi nỗi luyến
Thương đời cách trở lạc loài Quyên*

Nguyễn Dũng
(Sóc Trăng)
GIÁC NGỘ

Lên Chùa lễ Phật thử cầu duyên
Vẳng tiếng thầy răn lẽ diệu huyền
Thấu nỗi bèo trôi miền lạc cảnh
Nương mùa gió lạc nẻo đào nguyên
Nh́n sang vẫn đấy ḍng tao ngộ
Ngẫm lại c̣n đâu thuở ước nguyền
Chẳng trách phiền ai v́ chợt rơ
Sông đời trỗi sóng đọa thuyền quyên!

Nắng Xuân
16 /11/2013
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (29-11-13), hoabeodai (18-11-13), hoanggiao (17-11-13), hoatigon208410 (17-11-13), kiều thành (06-01-14), nguyenxuan (05-01-14), Nhím con (18-11-13), phale (06-01-14)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:56 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.