NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Họa thơ Online

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #35  
Cũ 21-02-14, 08:42 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

TIẾP NỐI CÂU THI HỌA


Chữ nghĩa c̣n đâu?…ngỡ hết đường!
Ôm…rầu - bỏ...tội, thế rồi vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối câu-từ họa
Trang mới cuộc đời đă mở chương...

Vi Thông




11. XUÔI D̉NG

Nước cuộn về xuôi những ngả đường
Muôn người hợp sức trẻ già vương
Say t́nh dệt ư choàng trăm nẻo
Mến nghĩa đan vần thấm vạn phương
Mỗi nhịp yêu ḥa tim tỏa nắng
Bao làn nhớ thoảng dạ bừng sương
Lầu Mây đón đợi Chim Chiều vẫy
Ngưỡng mộ quây quần thảo tứ chương!

Nắng Xuân
21/2/2014
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (21-02-14), Gió Bụi (11-07-14), nguyenxuan (22-02-14), Nhím con (22-02-14), phale (10-07-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.