NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 01-10-14, 11:14 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cà phê sáng

Đặt bên thềm lo lắng
Ngồi xuống cà phê thôi
Sáng nay trời xanh ngắt
Mùa thu nheo nheo cười

Vàng hoa trên hè phố
Xiêm y vừa thay xong
Gió rộn ràng tay nắm
Chở t́nh yêu đi ṿng

Nắng nói ǵ với lá
Lá rơi nghiêng tần ngần
Nghe ḷng ḿnh chớp mắt
Kỷ niệm về bâng khuâng
….
Ly cà phê nhỏ chậm
Ngắm người dưng qua đường
Hai mươi năm đă lẻ
Sài G̣n thêm tơ vương

PL 1.10.2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (01-10-14), hoatigon208410 (01-10-14), mimosa (04-11-14), Nhím con (01-10-14), vntexuser (29-10-14)
  #2  
Cũ 01-10-14, 03:53 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

For…
Viết giùm cho ai

Em biết anh buồn lắm
Ừ trầu cau khô rồi
Thiệp hồng tên hai đứa
Phủ bụi dày phai phôi

Bỗng dưng t́nh lỏng mối
Băo chen vào đan tay
Em biết anh sầu lắm
Bóng trần gian hao gầy

V́ ai không ai biết
Hỏi Nguyệt Tơ… lắc đầu
Đời trôi…trôi.. mải miết
Sông rẽ ḍng ĺa nhau

Hay nợ xưa chỉ vậy
Trả lưng chừng rồi đi?
Lỡ trăm năm thề hứa
Nghe chạnh ḷng nhiều khi..

Kiếp sau không dám hẹn
Ừ, thôi th́… ĺa xa
Quay lưng và ngoảnh mặt
Tiễn cuộc t́nh đi qua…

PL 1.10.2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (01-10-14), huongnhu (01-10-14), mimosa (04-11-14), Nhím con (01-10-14), ntd (06-10-14), TIẾNG L̉NG (01-10-14), vntexuser (27-10-14)
  #3  
Cũ 01-10-14, 04:39 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chào tháng mười

Tháng Mười sáng nay vừa sang gơ cửa
Kư ức tung chăn ra đợi trước thềm
Vạt cỏ tường rêu bâng quơ gió ghé
Cúc vàng giấu mặt ru nhớ không tên

Ai đó chờ ai bên đường hoa rụng
Khăn áo dịu dàng mắt dơi xa xăm
Chuyến xe lữ hành vừa về ngang phố
Ghế trống đ́u hiu xác lá thu nằm

Tháng Mười ghé lại, ừ thu rồi đấy
Bỗng nhớ nao ḷng hương của mùa xưa
Ngoảnh mặt thời gian như ḍng sông chảy
Kỷ niệm rong rêu cuối băi sương đùa

Muốn giữ tháng mười trong bàn tay nhỏ
Sợ ngón hao gầy mai lỏng trôi suông
Người đă trăm năm rời xa t́nh vội
Thương tháng Mười sang muôn sợi tơ luồn…

PL 1.10.2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (01-10-14), huongnhu (01-10-14), mimosa (04-11-14), Nhím con (01-10-14), ntd (06-10-14), TIẾNG L̉NG (01-10-14), vntexuser (27-10-14)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:46 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.