NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-11-14, 02:51 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Hình như

Hình như là cơn gió mới ngang qua
Nghe lạnh lắm, phải gió mùa đông bắc?
Sáng ra đường bỗng dưng buồn se sắt
Sánh chân mình chỉ sỏi đá thôi ư?

Hình như là kỷ niệm vẫn khư khư
Dầu bóng cũ quờ tay không chạm nữa
Lá hờn phai những phiến vàng thừa mứa
Vẽ mắt người trong nắng nhạt tà dương

Hình như là tim cứ mãi tơ vương
Sợi dây nhớ bốn mùa đan lần lượt
Nẻo ái tình biết tìm đâu lối ngược
Chợt thấy mình ngơ ngác giữa trăm năm

Lâu lắm rồi anh chẳng nhớ sang thăm
Vườn rêu mọc thềm xanh xao hoa rụng
Gió nhiều khi vô tình lay rèm động
Ngỡ ai về bên bậc cửa gọi tên…

PL 3.11.2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (10-11-14), Gió Bụi (10-11-14), hoanggiao (25-11-14), hoatigon208410 (03-11-14), kiều thành (06-11-14), mimosa (04-11-14), nguyenxuan (08-11-14), Nhím con (05-11-14), Thành Phạm (06-11-14), tra sua (15-11-14)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:19 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.