NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 08-01-15, 05:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nắng chiều

Nắng vàng như ươm mật
Sao vàng thế nắng ơi
Ngày bỗng dưng quyến luyến
Người ngồi đây nhớ người…

Lá gối đầu lên cỏ
Cỏ gối đầu lên tay
Nắng vàng ươm quanh chỗ
Chiều vương vương nơi này

Con bướm hiền thức? ngủ?
Đóa hoa gầy phai chưa?
Buồn vui ǵ chim nhỏ?
Chiều hanh hao nắng vừa

Nắng vàng ngày đông ghé
Sợ lạnh ḷng ai chăng
Người nơi nào phố xá
C̣n ruổi rong ngày tàn?

PL 8.1.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (09-01-15), Gió Bụi (11-01-15), hoatigon208410 (15-01-15), kehotro (03-02-15), kiều thành (10-01-15), Lan Hương (11-01-15), mimosa (30-01-15), nguyenxuan (15-01-15), Thành Phạm (08-01-15), vntexuser (24-02-15)
  #2  
Cũ 09-01-15, 01:15 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Những ngày

Những ngày
nắng lạnh mây phai
Ḷng như vọng tiếng thở dài
ưu tư
Nỗi niềm đâu đó phiêu du
Hồn co ro giữa sương mù
quạnh hiu

Lá vàng
rơi ngả, rơi xiêu
Phố nằm nghiêng bóng
đường chiều loay hoay
Dỗ sầu
sầu vẫn chan tay
Tiếng người qua ngơ chiều nay
lạ lùng…
....
Theo nhau một quăng đường ṿng
Ngỡ ngàng mê trận lại long đong về…

PL 9.1.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (09-01-15), Gió Bụi (11-01-15), hoatigon208410 (15-01-15), kehotro (03-02-15), kiều thành (10-01-15), Lan Hương (11-01-15), nguyenxuan (15-01-15), Thành Phạm (10-01-15)
  #3  
Cũ 09-01-15, 02:44 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bỗng thương HN

Se lạnh Sài G̣n bỗng thương Hà Nội
Gió ngày đông rét mướt áo khăn người
Ai đỏng đảnh đem mây giấu mặt trời
Để ai đó sáng ra đường buốt gót

Những hàng cây con chim nằm biếng hót
Lá buông ḿnh xuống cỏ ướt co ro
Phố mù sương sỏi đá cũng chơ vơ
Con đường ngại, t́nh nhân thôi ḥ hẹn

Lâu lắm rồi phố người dưng có đợi?
Sao đông về đem lạnh rắc hai phương
Hay gót mùa cũng thương nhớ tơ vương
Tay bịn rịn nơi này và nơi đó…

Ai có sầu giữa ngày đông ṿ vơ
Mượn cà phê, khói thuốc giấu ưu tư?
Mộng kiêu hùng hẹn lại với ba thu
Hành trang nặng giam ḿnh nơi trần thế…

PL 9.1.2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (11-01-15), Gió Bụi (11-01-15), hoatigon208410 (15-01-15), kehotro (03-02-15), kiều thành (10-01-15), Lan Hương (11-01-15), mimosa (30-01-15), nguyenxuan (15-01-15), Thành Phạm (10-01-15)
  #4  
Cũ 09-01-15, 03:31 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không buồn không vui nữa

Không buồn, không vui nữa
Hững hờ hững hờ thôi
Dù mưa mai, gió tối
Cũng dửng dưng không lời

Không chạnh ḷng khi nhớ
Không nhói ḷng khi xa
Người dù bên ai đó
Cũng b́nh thường đi qua

Tựa như hoa, như cỏ
Thanh thản và b́nh yên
Vàng rồi xanh ngời ngợi
Kệ buồn vui ngang thềm

Không bận ḷng chi nữa
Những lợi danh vô thường
Về gối đầu lên chữ
Tự ru ḿnh yêu thương

PL 9.1.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (11-01-15), Gió Bụi (11-01-15), hoanggiao (11-01-15), hoatigon208410 (15-01-15), kehotro (03-02-15), kiều thành (10-01-15), Lan Hương (11-01-15), mimosa (30-01-15), nguyenxuan (15-01-15), Thành Phạm (10-01-15), vntexuser (10-01-15)
  #5  
Cũ 13-12-10, 01:48 PM
amigo amigo đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Đến từ: HCM -Q5
Bài gửi: 225
Thanks: 0
Thanked 472 Times in 181 Posts
Mặc định

Tháng mười hai một nửa biến thành hư
C̣n một nửa nằm ngoan trong góc nhỏ
Những câu thơ buồn như chiều lá đổ
Một chút thôi ta gơ phép cộng trừ

Tháng mười hai tâm t́nh chưa trọn vẹn
Chỉ một nữa , vụn vỡ trong tâm hồn
Những nụ cười , chỉ nhấn ch́m quên lăng
Một chút thôi vươn vấn kỹ niệm cười

Nhớ em lắm , một mùa đông năm trước
Cạnh anh là , trái cấm của t́nh yêu
Nơi hạnh phúc dường như gơ cửa
Để tâm hồn anh đỡ lạnh đêm đông

Nhớ chiếc bánh , mùa đông năm ấy
Nơi căn pḥng , ấm áp của hai ta
Nơi t́nh yêu chớm nở thưở ban đầu ,
Nơi góc vắng t́nh em và anh đó

Những ngày tháng như ch́m vào quên lăng
Đă năm rồi , anh vẫn măi cô đơn
Chờ đợi măi , vẫn chiếc bánh cô đơn
Em đă bước và không bao giờ trở lại.......
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to amigo For This Useful Post:
Mỹ Duyên (20-12-10), Phạm Văn Hiệp (13-12-10), phale (13-12-10), QuangLong (16-12-10), Vịt Anh (15-12-10), Yêu thầm (13-12-10)
  #6  
Cũ 13-12-10, 02:12 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi amigo Xem bài viết
Tháng mười hai một nửa biến thành hư
C̣n một nửa nằm ngoan trong góc nhỏ
Những câu thơ buồn như chiều lá đổ
Một chút thôi ta gơ phép cộng trừ

Tháng mười hai tâm t́nh chưa trọn vẹn
Chỉ một nữa , vụn vỡ trong tâm hồn
Những nụ cười , chỉ nhấn ch́m quên lăng
Một chút thôi vươn vấn kỹ niệm cười

Nhớ em lắm , một mùa đông năm trước
Cạnh anh là , trái cấm của t́nh yêu
Nơi hạnh phúc dường như gơ cửa
Để tâm hồn anh đỡ lạnh đêm đông

Nhớ chiếc bánh , mùa đông năm ấy
Nơi căn pḥng , ấm áp của hai ta
Nơi t́nh yêu chớm nở thưở ban đầu ,
Nơi góc vắng t́nh em và anh đó

Những ngày tháng như ch́m vào quên lăng
Đă năm rồi , anh vẫn măi cô đơn
Chờ đợi măi , vẫn chiếc bánh cô đơn
Em đă bước và không bao giờ trở lại.......
Cảm ơn Amigo mới đến đă thăm nhà PL nhé... Chúc Amigo t́m thấy nhiều niềm vui nơi đây!

Thời gian dệt kiên tŕ mắc lưới
Mỗi đời người ràng buộc giữa bao tơ
Mỗi mối đứt, người đi, đau ở lại
Có những niềm đau không thể nào ngờ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Phạm Văn Hiệp (23-12-10), Vịt Anh (15-12-10), Yêu thầm (13-12-10)
  #7  
Cũ 13-12-10, 02:45 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Pha lê
Chị sang thăm. Lâu quá không về, hôm nay hơi rỗi tí nè. Pha Lê phẻ không ?

Từ khi...
trăng rót giọt vàng
Mưa rơi suối tóc
trăng tàn mùa ngâu
Từ khi...
tôi rớt vũng sầu
Cung xưa nghẽn lối
Nhạt màu vườn thu
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
Mỹ Duyên (20-12-10), Phạm Văn Hiệp (23-12-10), phale (13-12-10), Vịt Anh (15-12-10), Yêu thầm (13-12-10)
  #8  
Cũ 15-12-10, 11:20 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi sonata Xem bài viết
Pha lê
Chị sang thăm. Lâu quá không về, hôm nay hơi rỗi tí nè. Pha Lê phẻ không ?

Từ khi...
trăng rót giọt vàng
Mưa rơi suối tóc
trăng tàn mùa ngâu
Từ khi...
tôi rớt vũng sầu
Cung xưa nghẽn lối
Nhạt màu vườn thu

Cảm ơn chị So dù bận rộn cũng ghé thăm em nhé. PL c̣n onl thường là c̣n khỏe chị nè..

Từ khi chị ghé thăm em
Vườn chênh chao nắng, bên thềm hoa bay
Nh́n thôi mà cũng chớm say
Dáng ai tha thướt nơi này, rất duyên...

Hihi...

Lần sửa cuối bởi phale; 15-12-10 lúc 11:23 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Mỹ Duyên (20-12-10), Nguyen Dung (15-12-10), Phạm Văn Hiệp (23-12-10), QuangLong (16-12-10), Vịt Anh (15-12-10)
  #9  
Cũ 15-12-10, 11:46 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ...

Trời đỏng đảnh giăng mù sương lăng đăng
Rắc trầm ngâm lên nẻo lửng lơ mây
Lành lạnh gió, cơn mưa chiều muồn muộn
Chợt nhớ ai, lâu lắm vắng nơi này

Thời tiết lạ, hay do ḷng người lạ
Như ngậm ngùi thương tiếc măi không thôi
Mưa lửng đửng, đó đây chưa từ biệt
Thả sợi thương, sợi nhớ mắc quanh trời

Ta cứ nhớ, những mong manh tro bụi
Như chưa hề vùi xuống góc tim ngoan
Trong cơi ḷng, những giọt châu lủi thủi
Chăm chỉ rơi... lặng lẽ xếp thành hàng

Bên ghế lạnh, tách trà khô cặn đóng
Dưới thềm rêu, dấu cũ khuất từ lâu
Con bướm đợi, đập hoài đôi cánh mỏng
Cỏ vô tri cũng xa xót úa màu...

PL 15.12.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Mỹ Duyên (20-12-10), Nguyen Dung (15-12-10), Nhím con (15-12-10), Phạm Văn Hiệp (15-12-10), QuangLong (16-12-10), Vịt Anh (15-12-10), Yêu thầm (15-12-10)
  #10  
Cũ 15-12-10, 05:39 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Tặng cô Phale-1

Êm đềm khuấy nhẹ trái tim côi
Lặng lẻ chờ, mong hướng đỉnh đồi
Rạo rực hồn thơ tràn mắt biếc
Ươm vần, phóng bút vẽ xa xôi!!!

Bâng khuâng giọt nắng rán vân hồng
Uống trọn từng lời luống đợi, trông...
Cưỡi gió ...nh́n xa nâng cánh nhỏ
Vươn cao nếm vị mật, men nồng.

Ḍng đời cuốn hút tỉnh, say, mê
Lạc bước, chùn chân vấp năo nề
Góc nhỏ vườn trăng ôi lấp lánh
Tinh màu chẳng gợn - ánh Pha Lê.
H

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 15-12-10 lúc 07:13 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
Mỹ Duyên (20-12-10), phale (16-12-10), QuangLong (16-12-10), Vịt Anh (20-12-10), Yêu thầm (15-12-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.