NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Thời gian không trở lại

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #31  
Cũ 02-02-11, 10:17 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Phút giao thừa

Chờ đợi
khoảnh khắc sang canh
Một khoảnh khắc hồi hồi khó tả
Chờ một người kia xa lạ
Gọi là người dưng nhưng đã quá thân quen
Chờ đợi một người quen
Chúc mừng đầu năm mới
Chờ ai ta mãi đợi
Cái khoảnh khắc giao mùa
Năm tháng đã đi qua
Nỗi buồn còn để lại
Một năm khùng điên mãi
Chắc lại mãi điên khùng

Đầu năm đại khai tạp bút
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (17-02-11), hoatigon208410 (02-02-11), LAO HAC (02-02-11), Ngô Nguyễn (17-02-11), Nhím con (03-02-11), phale (16-02-11), tra sua (22-03-11), Cheal (17-02-11)
  #32  
Cũ 15-02-11, 09:09 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Tha thứ cho anh

Kẻ tội đồ có muôn vàn ly do
Để sống bên trên cả ngàn cay đắng
phải cố sống dù đời không bằng phẳng
Dù trái tim tan nát tự bao giờ

Với tình em anh chẳng phải nghi ngờ
Yêu là thật và tấm lòng cũng thật
Nhưng đời người bao chuyện được mất
Có phải chăng anh đã đếm rồi đong

Em chẳng được gì khi vẫn đợi vẫn mong
Trong tuyệt vọng cùng bao điều ngang trái
Thế nên, tình yêu ngang nhiên phản lại
Kiếp bình vôi cay đắng đã ngàn lần

Anh đến rồi đi để yêu kia thành hận
Em quay lưng găm nhấm một nửa đau
Nước mắt rơi chẳng phải vì mất nhau
Vì nghẹn đắng tin vào nơi vô vọng

Cuộc tình đã đi còn chi lắng đọng
Vết chân chim đã đến tự bao giờ
Bao nhiêu năm chẳng phải đã như mơ
Nhưng cay đắng một mình em gánh chịu
Haiz
Hạnh phúc em nhé


Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 15-02-11 lúc 09:12 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
Bụi đường (20-02-11), CM4Q (17-02-11), hoatigon208410 (15-02-11), Ngô Nguyễn (17-02-11), Nhím con (16-02-11), phale (16-02-11), tra sua (22-03-11), Cheal (17-02-11)
  #33  
Cũ 16-02-11, 07:42 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Nhớ

Mỗi tối ta ôm giấc mộng
Của ngày qua êm đềm
Mỗi tối bàn tay ôm lấy mặt
Nhớ mãi một hình dong

Em từ đây ngàn dặm
Chẳng phải là trăm năm
Tình ta là dĩ vãng
Lỗi rẽ giữa địa đàng

Em đi về nơi ấy
Tình ta trôi mênh mông
Xin bình yên vô tận
Nhớ mãi phút ấm nồng

Có hay không
còn nhớ đến nhau
Có hay không
mãi nhớ về sau
Có hay không
trời yên biển lặng
Để chiều nay nỗi nhớ tự đáy lòng

Cho ta xin ôm lấy kỷ niệm
Ôm lấy mộng đêm thiên đường
Cho ta xin ghì hôm qua dĩ vãng
Để giấc mơ được nói lời thương







Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
Bụi đường (20-02-11), CM4Q (17-02-11), hoatigon208410 (16-02-11), Ngô Nguyễn (17-02-11), Nhím con (16-02-11), phale (17-02-11), tra sua (22-03-11), Cheal (17-02-11)
  #34  
Cũ 16-02-11, 07:58 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Lại nhớ

Dạ bảo không nhớ nữa
Sao tâm vẫn muộn phiền
Người bảo không yêu nữa
Nhưng sao vẫn hàn huyên

Người đi sao ngoảnh mặt
Dấu nước mắt vào trong
Đêm ơi còn hiu quạnh
Xót xa cả cõi lòng

Người cho tôi sức mạnh
Để quên một hình dong
Xin bình yên về lại
Nỗi nhớ vẫn hoài mong

Thôi thì thôi nhìn lại
Hết nhớ rồi lại trông
Thôi thì thôi đành vậy
Mặc kệ tê tái lòng

Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
Bụi đường (20-02-11), CM4Q (17-02-11), hoatigon208410 (16-02-11), Lữ Khách (17-02-11), Ngô Nguyễn (17-02-11), Nhím con (16-02-11), phale (17-02-11), tra sua (22-03-11), Cheal (17-02-11)
  #35  
Cũ 17-02-11, 08:53 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C Xem bài viết
Nhớ

Mỗi tối ta ôm giấc mộng
Của ngày qua êm đềm
Mỗi tối bàn tay ôm lấy mặt
Nhớ mãi một hình dong

Em từ đây ngàn dặm
Chẳng phải là trăm năm
Tình ta là dĩ vãng
Lỗi rẽ giữa địa đàng

Em đi về nơi ấy
Tình ta trôi mênh mông
Xin bình yên vô tận
Nhớ mãi phút ấm nồng

Có hay không
còn nhớ đến nhau
Có hay không
mãi nhớ về sau
Có hay không
trời yên biển lặng
Để chiều nay nỗi nhớ tự đáy lòng

Cho ta xin ôm lấy kỷ niệm
Ôm lấy mộng đêm thiên đường
Cho ta xin ghì hôm qua dĩ vãng
Để giấc mơ được nói lời thương

Có thể chuyển thành bài hát được nhỉ?
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (17-02-11), Ngô Nguyễn (17-02-11), tra sua (22-03-11), Cheal (21-02-11)
  #36  
Cũ 17-02-11, 10:09 AM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Chia tay

Chiều sài gòn
bên ly cafe
Gió bỗng nổi tiếng dương cầm dạo nhịp
Bản sonate dưới màn đêm đặc quánh
Như ngộp thở đè nén cả thời gian

Tại sao ta cứ nghĩ đến miên man
Một chữ tình đành lòng gieo oán hận
Một chữ tình để trải lòng vô tận
Nhưng làm sao tránh khỏi chữ
"vong ân"

Tiếng đàn kia ngươi vô tình vội vã
Hối thúc thời gian cứ đến làm chi
Nếu như thanh âm có thể
Dừng lại nốt buồn để người quay bước
............... ra đi

Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 17-02-11 lúc 10:15 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
Bụi đường (20-02-11), CM4Q (17-02-11), Ngô Nguyễn (17-02-11), Nhím con (17-02-11), phale (17-02-11), Sa Thạch (26-02-11), tra sua (27-03-11), Vịt Anh (17-02-11), Cheal (21-02-11)
  #37  
Cũ 17-02-11, 09:34 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Đêm yên lặng chợt nghe tiếng chuông reo
Tin nhắn đến muộn giờ này ai còn thức
Ôm nỗi buồn dài theo tiếng nấc
" mình chia tay nha anh" đau xót bỗng dâng trào

Đêm mất ngủ thế gian quá lớn lao
Không dung nổi mối tình ta nhỏ bé
Không dung nổi tiếng nhịp tim khe khẽ
Trống ngực đập dồn chỉ muốn vỡ tan hoang
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
Bụi đường (20-02-11), CM4Q (17-02-11), kehotro (20-02-11), Ngô Nguyễn (17-02-11), Nhím con (17-02-11), phale (21-02-11), tra sua (22-03-11), Cheal (21-02-11)
  #38  
Cũ 20-02-11, 01:07 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Tôi hỏi mình

Hỏi mình nghĩ gì
Đem chân tình cân đong lòng hờ hững
Đem bình yên đối chọi với bão dông
Đem lãng du so với lòng bất định
Đem tình em ra đùa cợt giữa phố đông

Có phải tôi tìm
Quá khứ để tiếc một thời
Tìm tình yêu nơi góc khuất trái tim
Tìm lại mình trên thềm Xuân mới nhú
Tìm thú vui trên lệ đắng cõi lòng người

Để cho đời kết tội
Bởi nỗi đa đoan và cả dối gian
Cả những lần tìm vui trong chốc lát
Cả những mưu toan ngàn năm vẫn điên loạn
Cả những ân tình trên đời khó tìm ra

Tôi bội bạc
với chính bản thân
Với chính hạnh phúc người ta mang đến
Cái mà không ai có được
Cái vẹn tròn trời đất đã ban cho

Phải làm gì
Để giữ được chữ nhân
Để viết thêm chữ tình còn để ngỏ
Để lại được mỗi chiều nhìn bình yên trước ngõ
Để không hối tiếc trước mỗi ngày đón bình minh

Tạ lỗi với một người để không có lỗi với một người để giữ một người cố mãi mà không làm được
haiz


Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 20-02-11 lúc 01:11 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
Bụi đường (20-02-11), CM4Q (20-02-11), Nhím con (20-02-11), phale (21-02-11), tra sua (22-03-11), Vịt Anh (20-02-11), Cheal (21-02-11)
  #39  
Cũ 20-02-11, 03:57 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Đến khi nào
Bình yên sẽ trở lại trốn đây
Lấp khoảng trống nơi căn phòng bé nhỏ
Để mỗi tối đi về thôi chua xót
Chờ tiếng phone rung nhẹ mãi nôn nao

Đến khi nào
Tôi mới quên được
Một hình bóng
một câu nói bình thường
Một tối hẹn vội vàng không biết trước
Một nụ cười đôi lúc mới nhận ra

Đến khi nào ảo ảnh mới buông tha
Khi tâm trí lấp đầy bằng dĩ vãng
Khi đêm về luôn ồn ào tiếng nhạc
Và người ta đi vội vã về đâu

Mới vừa thôi hạnh phúc đã ngang qua
Thỏa khao khát bên lòng không yên ả
Một cảm giác điên cuồng không thể tả
Một lửa tình nhen nhóm đến rồi đi

Thôi hãy quên đi
để bình yên trởi lại ...




Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 20-02-11 lúc 04:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
Bụi đường (20-02-11), CM4Q (21-02-11), kehotro (20-02-11), Nhím con (20-02-11), phale (21-02-11), tra sua (22-03-11), Cheal (21-02-11)
  #40  
Cũ 21-02-11, 05:27 AM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Dậy sớm

Giấc ngủ không tròn không cơn mộng mị
Hiển hiện lên một sự thật khó phôi phai
Mới hôm qua còn nồng ấm tựa hai vai
Để những ngày mai không còn em nữa

Rồi mỗi sáng khi bình minh gõ cửa
Và thời gian lặng lẽ sẽ trôi mau
Mưa hay nắng với ta chỉ một màu
Màu trống vắng len vào từng hơi thở

Nó lạnh lùng gặm nhấm
Cả quãng đời hay mấy tháng mấy năm
Nửa muốn quên nửa muốn nhớ để ăn năn
Những lời nói, dáng đi cả nơi về ôi quen quá

Làm thể nào mỗi sáng không nhớ nữa
...............
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (21-02-11), Mỹ Duyên (26-02-11), Nhím con (21-02-11), phale (21-02-11), Sa Thạch (26-02-11), tra sua (22-03-11), Cheal (21-02-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:38 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...