NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 05-01-12, 10:07 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Bụi xin bao nhiêu hơi để PL xả nè...
Cô PL cứ xả được bao nhiêu hơi th́ cứ xả đê....B đem bong bóng ra hứng rồi bọc lại treo lơ lửng để dành xài....
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
Cá chuồn (05-01-12), hahaha (05-01-12), hoatigon208410 (05-01-12), phale (05-01-12), tra sua (05-01-12), úm_bala (05-01-12)
  #2  
Cũ 05-01-12, 10:45 AM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Cô PL cứ xả được bao nhiêu hơi th́ cứ xả đê....B đem bong bóng ra hứng rồi bọc lại treo lơ lửng để dành xài....
Úi trời! iem chạy đây!!!
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Bụi đường (05-01-12), hoatigon208410 (05-01-12), phale (05-01-12), tra sua (05-01-12), úm_bala (05-01-12)
  #3  
Cũ 05-01-12, 11:05 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sao ấy không ra HN...
Tặng ấy và ấy của ấy...

Sao ấy không ra Hà Nội thăm đông
Lá vàng rụng, sương đầy trời giá buốt
Mây mỏng mảnh cơn gió lùa thảng thốt
Những con đường quạnh quẽ chạy chơi vơi

Sao ấy không ra Hà Nội thăm anh
Buổi sáng cà phê giọt buồn không nhỏ
Mặt trời núp vào lưng bầu trời lấp ló
Chiếc áo len dày ủ không thấu niềm riêng

Anh ra bờ hồ chụp nhánh liễu chung chiêng
Nhớ tóc ấy bồng bềnh hương c̣n từ thu trước
Giá đông đừng qua đây, và thời gian đi ngược
Hà Nội không buồn, không vắng, không đơn côi

Hà Nội buổi chiều nắng nhạt quá thôi
Con đường Thanh Niên, t́nh nhân thưa gót
Anh thấy bóng ḿnh lạnh trong vàng vọt
Sao ấy không ra Hà Nội thăm nhau…

PL 5.1.2012

P/s: Xả theo yêu cầu của Bụi...
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (05-01-12), Cá chuồn (05-01-12), hahaha (05-01-12), hoatigon208410 (05-01-12), Nhím con (06-01-12), Sa Thạch (05-01-12), tra sua (05-01-12), úm_bala (05-01-12)
  #4  
Cũ 05-01-12, 08:47 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

chào plê phalê ra bắc ăn tết ngoài đó hả ? Giang chúc toàn thể gia đình pl một muà xuân như ý nghe« chút xuân lủng lẳng trên cành. Tình xuân sáng toả ! Đầu xanh bạc rồi .Xuân về nổi nhớ xa xôi .Xuân tô sắc thắm cho đời lại xanh .»lưu hàn giang chúc phalê và các bạn vui xuân an lành.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Cá chuồn (05-01-12), hahaha (05-01-12), hoatigon208410 (05-01-12), phale (05-01-12), tra sua (05-01-12)
  #5  
Cũ 05-01-12, 04:04 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Hic, B hứng hơi của cô PL từ sáng giờ mà chưa thắm được tư nào....chữ nghĩa rơi rớt lung tung hết roài...bây chừ cái đầu đang lo đi mót lúa...
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
CM4Q (10-01-12), hahaha (06-01-12), hoatigon208410 (05-01-12), phale (06-01-12), Sa Thạch (05-01-12), tra sua (06-01-12)
  #6  
Cũ 10-01-12, 11:15 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Sống là không chờ đợi cô PL ơi!!!Đợi biết bao giờ mới đến....
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
CM4Q (10-01-12), hoatigon208410 (12-01-12), luuhangiang (11-01-12), phale (10-01-12), tra sua (10-01-12), úm_bala (21-01-12), VỀ MIỀN TRUNG (15-01-12)
  #7  
Cũ 15-01-12, 12:38 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Sống là không chờ đợi cô PL ơi!!!Đợi biết bao giờ mới đến....
Có những thứ chỉ có thể đợi thôi nà Bụi... Ví dụ như đợi đến ngày mai...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (15-01-12), hoatigon208410 (15-01-12), tra sua (15-01-12), úm_bala (21-01-12), VỀ MIỀN TRUNG (15-01-12)
  #8  
Cũ 17-01-12, 01:06 AM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Có những thứ chỉ có thể đợi thôi nà Bụi... Ví dụ như đợi đến ngày mai...
Chẳng biết Ngày mai có ra sao? Mà có ra sao cũng chẳng sao..?
Thôi Kệ!!!
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-01-12), luuhangiang (17-01-12), úm_bala (21-01-12)
  #9  
Cũ 17-01-12, 06:30 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ngọn gió ơi...

Ngọn gió ơi có về phương trời ấy
Chở giùm ta nỗi nhớ gởi người dưng
Mây buổi chiều giăng da diết bâng khuâng
Ta lặng lẽ đứng ngồi thương nhớ quá

Ngọn gió ơi, trái tim ta thật lạ
Mộng liêu trai tên kẻ vẽ không thôi
Vết bỏng nào c̣n hun nóng trên môi
Ta chưa phút nguôi quên ṿng tay ấm

Ngọn gió ơi, cơi ḷng ta lẩn quẩn
Nửa yêu người, nửa tự sát cài then
Đêm trở ḿnh, lau khóe mắt lệ hoen
Ta nhớ lắm... ngọn gió ơi nhớ lắm...

PL 17.1.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-01-12), luuhangiang (17-01-12), mimosa (17-01-12), Nhím con (17-01-12), pumanew (17-01-12), Sa Thạch (17-01-12), úm_bala (21-01-12), Yeu100C (18-01-12)
  #10  
Cũ 17-01-12, 09:06 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không đề

Sáng nay Sài G̣n không muốn dậy
Tấm chăn mây phủ mù mịt muôn đường
Ta xuống phố nghe bàn chân ngừng ngập
Những cội bàng vẫy măi cánh tay xương

Đă thấy tết trong đèn treo phố xá
Trên đường hoa rạo rực sắc màu khoe
Người xa xứ hành trang đang xếp đặt
Gót tha hương đợi náo nức ngày về

Ta cũng chợt nghe ḷng rưng muôn nỗi
Sáng ra đường hơi gió thoảng vào tim
Mắt dơi măi những toa tầu chật khách
Nhớ thương nhau sao vẫn chẳng đi t́m

Anh đâu nhỉ? Là ai trong vạn kẻ
X̣e bàn tay chi chít những đường xen
Chân mải miết trên trần gian lục lọi
Vẫn cô đơn từng dấu bước lăn t́m

Sáng nay Sài G̣n mưa lất phất
Tháng mười hai mưa muộn… sợi giăng giăng
Nghe vui buồn lặng lẽ đọng cuối năm
Sáng nay lạnh… tiếng tơ ḷng vướng vít…

PL 17.1.12
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-01-12), luuhangiang (17-01-12), mimosa (17-01-12), Nhím con (17-01-12), pumanew (17-01-12), úm_bala (21-01-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.