NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-12-14, 05:29 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

MẸ VÀ MÙA ĐÔNG

Mùa đông lạnh giá tới rồi
Xua đi cái nắng bồi hồi cuối thu
Ngơ chiều giăng kín sương mù
Nhớ sao giọng ấm tiếng ru trong ngần

Ùa về kư ức xa gần
Năm xưa dằng dặc mây vần tố giông
Tiếng rơi rả rích năo ḷng
Trời thâm gió bấc buốt ḍng sông mưa

Tưởng về đông giá năm xưa
Thương mẹ trăn trở song thưa gió lùa
Áo đơn chăn mỏng suốt mùa
Nhà tranh cửa lá chát chua dăi dề

Núi sông lửa đạn tái tê
Xương rơi máu chảy năo nề giang san
Mẹ tin đông giá sẽ tàn
Hoa mai ngậm nắng hương lan khắp trời

Đông về rả rích mưa rơi
Chạm vào kư ức một thời đau thương
Nỗi ḷng khắc khoải sầu vương
Con trăn trở măi nẻo đường mẹ qua

Thẳm sâu ḷng mẹ thiết tha
Gom đông giá trải bao la nắng hồng!

Nguyên Xuân
19/10/2014



http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...6226#post66226

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...%C4%91%C3%B4ng

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-12-15 lúc 10:44 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-12-14), Gió Bụi (28-12-14), Nắng Xuân (01-01-15), phale (15-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.