NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 19-02-15, 12:05 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định T́nh ca Thuyền và Biển

TÌNH CA THUYỀN VÀ BIỂN

Thuyền và Biển mối tình nhiều nông nổi
Biển biếc trăm năm bạc đầu ngóng đợi
Cứ vỗ về thao thiết mãi khôn nguôi
Khi Biển xanh trong Thuyền lại ra khơi
Biển ôm Thuyền thỏa đợi mong khao khát
Biển trải mênh mông sóng tung dào dạt
Thuyền neo mình vào ḷng Biển bình yên!

Dẫu là mối tình tri kỷ thiên duyên
Là định mệnh tình yêu trong tiền kiếp
Thuyền ấp mặt âm thầm nhìn Biển khát
Phải nén lòng khi Biển nổi cuồng phong
Thuyền yêu Biển nên đợi hết cơn dông
Đợi nắng rải men nồng trên mặt Biển
Thuyền căng buồm sóng dậy giữa hồn xuân!

Biển cùng Thuyền chở đầy ánh trăng ngân
Ươm tình yêu đẫm xanh miền khát vọng
Biển với Thuyền hòa âm thanh cuộc sống
Mãi rạo rực nông nổi giữa trần gian!

Nguyên Xuân
7/7/2014


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post212478

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...0-Bi%E1%BB%83n
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (20-02-15), Gió Bụi (08-03-15), hoabeodai (20-02-15), phale (25-02-15), Thành Phạm (27-02-15)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:49 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.