NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-04-15, 05:02 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

KHÔNG THỂ

Nhạc d́u xao xuyến
Gió quyện lời yêu
Sóng xô lớp lớp biển chiều
Cố t́nh đánh thức những điều vu vơ

Ch́m trong nỗi nhớ
Nghẹt thở từng đêm
Nh́n trăng lơ lửng bên thềm
Dường như ảo ảnh mà thêm nghẹn ḷng

Là ta đang mộng
Tưởng bóng h́nh ai
Một ḿnh thao thức canh dài
Ước ǵ lạc chốn thiên thai với người

Đi hoài không tới
Vời vợi không gian
Phải đâu cách trở non ngàn
Chỉ là không thể tay đan môi kề

Dẫu rằng rơi lệ
Không thể cùng nhau
Nhớ thương cho đến bạc đầu
Lời yêu khắc măi thẳm sâu tim này!

Nguyên Xuân
3/4/2015


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...493#post215493

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post215496
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Nhím con (03-04-15), Thành Phạm (03-04-15)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:33 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.