NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Gió Bụi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #16  
Cũ 14-04-17, 03:33 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



Ở GIÁ

Ở vậy xem ṃi cũng sướng thân
V́ lo ả nguưt mỗi khi gần
Ươm t́nh khởi sắc bao lần hạ
Ủ nghĩa đơm màu mấy lượt xuân
Cứ ngỡ ḍng mơ c̣n kẻ đợi
Nào hay lối mộng chẳng ai cần
Đi về sớm muộn tùy theo buổi
Cóc sợ giăng mùng ngủ giữa sân.

Gió Bụi
04132017

HỎI VỢ
(Bài xướng)

Tuổi sắp ba đầu vẫn độc thân
T́m quanh hỏi vợ mối mai gần
Ḱa em nhỏ nhẹ vừa xinh nết
Đó chị ngoan hiền cũng đủ xuân
Nhẫn cỏ cầm theo tùy lúc tặng
Lều tranh dựng lấy nhỡ đâu cần
Mai này hợp số tṛn duyên nhỉ
Tiệc mở linh đ́nh đăi kín sân

Minh Đức
13-4-2017
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (22-04-17), Thành Phạm (31-05-17)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.