NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-05-17, 07:49 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sáng tháng Ba

Gió lạnh mây mù sáng tháng Ba
Quàng khăn xuống phố nẻo sương nhoà
Thèm tay ủ ngón... riêng xe ruổi
Mộng bóng bên h́nh... chỉ lá qua
Ḿnh vẫn ḿnh xưa nghe lạ lẫm
Lối dường lối cũ ngỡ phôi pha
Hạt sầu bỗng chốc vươn muôn rễ
Trổ nhánh vào ḷng trải nhớ ra...

PL 9.3.2017

Lần sửa cuối bởi phale; 24-05-17 lúc 09:25 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Thành Phạm (07-11-17)
  #2  
Cũ 24-05-17, 08:07 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lẩn thẩn nửa đêm

Mưa đă tạnh rồi, phố đă im
Bỗng dưng nửa giấc, giấc thôi t́m
Quẩn quanh pḥng vắng niềm sang lật
Trăn trở giường không mộng đến duềnh
Đèn cuối con đường màu tựa áo
Gió ngoài con ngơ tiếng như tên
Người xa chốn ấy hay chăng nhỉ
Có kẻ nơi đây nhớ khó ḱm...

PL 2.4.2017
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Thành Phạm (07-11-17)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:31 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.