NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 28-10-19, 12:11 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

BÂNG KHUÂNG

Mùa khơi hạ biếc gửi mong chờ
Chắt ở tim hồng những giọt thơ
Dẫu biết dương tàn vầng lửa nhạt
C̣n yêu khoảng lặng ánh sao mờ
Hồn đau cát bỏng trai thành ngọc
Dạ cháy men nồng chữ nhả tơ
Nghĩa trọng t́nh thâm vần tứ trải
Hoàng hôn khẽ đẩy mộng xa bờ!

Nguyên Xuân
4/7/2013


VÂN MỊT MÙNG
(Họa tá vận)

Mộng biếc t́nh thu khắc khoải chờ
Bao niềm lắng đọng kết bài thơ
Mùa xuân lộng lẫy hồn so chệch
Tiết hạ khô khan bụi phủ mờ
Chẳng lẽ đông về khơi nét thắm
Hay là đá nở nhú mầm tơ
T́m đâu cảnh đẹp chiều thanh thản
Giữa chốn đ́u hiu mịt bến bờ!

Kiều Thành (12/9/13)
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:00 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.