NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 21-11-19, 12:18 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

NGHỀ GIÁO

Mẫn tiệp cần chuyên mỗi chặng đ̣
Từng ngày dạy dỗ trải phiền lo
Yêu đời mến nghiệp trao hồn chữ
Trọng nghĩa rèn tâm luyện đức tṛ
Lặng lẽ ươm trồng chăm tốt cội
Âm thầm uốn giũa đặng ngời pho
Thu chiều tóc ngả loang màu phấn
Nhớ buổi nồng say nhịp bước c̣.

Nguyên Xuân
18/11/2013


Bài xướng

THẦY TÔI
(Kính tặng Thầy T.A Hùng)

Chớ sánh thầy tôi với lái đ̣!
Xuôi ḍng tách bến măi hoài lo
Bồi vun uốn nắn từng cung bậc
Dạy bảo khuyên răn mọi lớp tṛ
Sự nghiệp trăm năm trồng vạn gốc
Tâm hồn một kiếp tạc ngàn pho
Tuổi cao bóng xế chưa đành nghỉ
Nặng gánh hành trang mỏi cánh c̣.

Kiều Thành
21/9/2012
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (21-11-19)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:16 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.