NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-01-20, 04:30 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

HOA DÚ DẺ

Nhă nhặn ươm vàng dú dẻ hương
Đường quê lặng lẽ vốn hay nhường
Mùi thơm phảng phất thầm lan ngơ
Nải thắm mơ màng khẽ đậu nương
Óng ả mùa đi người vẫn đợi
Êm đềm lối hẹn nghĩa c̣n vương
Ân t́nh vẹn vẽ dù mưa nắng
Cháy bỏng niềm tin rạng rỡ trường!

Nguyên Xuân
20/6/2015

Bài xướng

DÚ DẺ MÙA XƯA

Dú Dẻ la đà khẽ ngậm hương
Vàng chanh óng ả vẫn khiêm nhường
Hoa gầy nhă nhặn nghiêng sườn núi
Quả mọng e dè trĩu khóe nương
Phảng phất mùi thơm đài nghĩa gợi
Âm thầm vị thắm nải t́nh vương
Hằng quen nắng hạn mưa dầu dăi
Rạng rỡ niềm mơ tuổi đến trường.

Nguyễn Thanh Toàn

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post226672
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:51 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.