NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-06-20, 10:30 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

ĐỢI CHỜ

Lộng lẫy chân trời óng ả tơ
Êm đềm liễu biếc phập phồng mơ
Người đi trống trải ơ hờ mộng
Nhạn dơi âm thầm khắc khoải thơ
Ră rượi bơ phờ câu tứ bỏ
Im ĺm ảo năo điệu vần lơ
Ngày trôi thổn thức tim đờ đẫn
Sửng sốt thu về lặng lẽ ngơ!

Nguyên Xuân
1/9/2017


Bài xướng của Lavender Thành

XUÂN MỘNG
-----o0o-----

Êm đềm trải rộng nắng vàng tơ
Rạng rỡ chân trời cảnh sắc mơ
Điểm khẽ hoa cười mươn mướt nụ
Tô hồng nét khoả ngọt ngào thơ
Bồng phiêu một cơi hồn vương vất
Lăng mạn đôi ḍng phút lửng lơ
Thảng ngỡ âm thầm xuân níu mộng
Ru chàng lăng tử bập bềnh ngơ
.
30.8.2017 _ Lavender Thành


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post283945
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-07-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.