NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-06-20, 10:37 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

TUỔI HẠC

Tuổi hạc làm thơ chẳng thấy lười
Tâm hồn vẫn trẻ tựa hai mươi
Xuân về thả chữ mơ ḍng quyện
Hạ đến chờ sao ngắm nguyệt cười
Ướp nụ hồng nhung đời măi thắm
Chăm cành ngọc nữ tứ càng tươi
Vàng thu thổn thức hoa ḷng trải
Ủ mộng ngày đông nắng ửng trời!

Nguyên Xuân
9/9/2017


Bài xướng

NHỦ L̉NG

mới bẩy chục xuân chớ có lười
tuy rằng đâu sánh tuổi đôi mươi
đồng trên bừa kỹ phăm phăm bước
ruộng dưới cày sâu hớn hở cười
đông vụ em vui đời chẳng nản
cuối mùa chung hưởng sống thêm tươi
tuổi cao thể dục luôn rèn luyện
đừng bỏ nó hoang phí của trời.

ĐỖ BÁ CUNG - Hải Pḥng

Anh Đỗ Bá Cung nguyên là chiến sĩ đặc công của QĐNDVN. Trong chiến tranh chống Mỹ anh bị thương nặng và hiện nay không đi lại được, nằm liệt giường nhưng không v́ thế mà đầu hàng số phận. Hàng ngày anh vẫn đóng góp cho đời những bài thơ hay đấy tính nhân văn. Đúng là "tàn mà không phế"! (Thông tin từ Hoan Nguyen Canh)

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post284557
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-07-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:42 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.