NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cḥi Lá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-08-20, 01:30 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

LỆ SẦU RIÊNG EM

Đă tự nhủ với ḷng rằng không khóc
Nhưng sao từng giọt đắng maĩ dầm tuôn
Trách ai đây ???
Khi traí tim nhuốm buồn
Thôi ... chấp nhận!
Chuyện hợp tan tan hợp....

Giọt lệ sầu mỗi đêm em gom góp
Đong cho đầy để xoa diụ nỗi đau
Khẽ nguyện cầu ..đêm tối haỹ qua mau
Cho nắng ấm ngaỳ mai ... đời tươi sáng

Em vẫn biết ...
"Sau cơn mưa ...trời sáng "
Nhưng sao ḷng vẫn cứ maĩ xót xa
Lệ đắng rơi thương chiếc lá la đà
Nghe quạnh quẽ ...
T́nh buồn thu sầu đến ....

T́nh em vẫn nồng nàn như ngọn nến
Vẫn nhẹ nhàng nương sắc lá muà thu
Tựa vầng trăng mơ aỏ luyến sương mù
Ḥa ấm áp ươm nồng hạt nắng cuối...

Anh đă hiểu ..
Trái tim này yêú đuối
Biết làm sao em biết phaỉ về đâu ???
Niú keó chăng ..???
Không ...
Chỉ gây thêm khổ sầu ...
Thôi .....vĩnh biệt .....
Lệ sầu ḿnh em giữ....

QN
25.09.2006
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (02-08-20), hoatigon208410 (02-08-20), nguyenxuan (02-08-20), Nhím con (01-09-20), phale (02-08-20), Thành Phạm (04-08-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:44 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.