NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 19-08-20, 07:59 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ

1. ĐỔ QUÁN XIÊU Đ̀NH

BẦU trút t́nh dâng sóng trải dài
TIÊN cầm múa lượm ngỡ bồng lai
CHUỐC làn xuân trỗi hương tràn nẻo
RƯỢU cháy ṿ đong ánh nguyệt cài
CÂU khởi vần hoa trào nắng hạ
THẦN chào bút ngọc chở sương mai
NỐI thêm cảm hứng bên kiều nữ
THƠ xướng đàn ngân nựng gót hài!

Nguyên Xuân
12/12/2019


2. GẠN ĐỤC KHƠI TRONG

BẦU huyết đà khô gạn chữ t́nh
TIÊN hiền đă dạy nhớ nào khinh
CHUỐC cay dạ nghĩa nồng theo gió
RƯỢU đắng tràn môi ngẫm khổ ḿnh
CÂU kệ đừng buông rời bát nhă
THẦN hồn chẳng bước lạc u minh
NỐI bao nghiệt ngă sông đời chảy
THƠ trỗi từ tâm thoát nhục h́nh

QN
13.12.2019

Câu khoán thủ: BẦU TIÊN CHUỐC RƯỢU CÂU THẦN NỐI THƠ (câu 1296 - Truyện Kiều)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (20-08-20), CM4Q (19-08-20), Hà Lam Thủy (22-08-20), hoatigon208410 (20-08-20), Trần Thành (23-09-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.