NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CM4Q
Nạp lại trang này MẸ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-09-20, 03:07 PM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định

Bài hoạ:
MẸ
Mẹ ánh b́nh minh toả nắng ngời
Mẹ làn gió mát thoảng muôn nơi
Mẹ thơm cánh vơng lừng câu hát
Mẹ trĩu bờ vai gánh nhịp đời
Mẹ giữ gia hoà khi nổi lửa
Mẹ rèn tử hiếu thuở nằm nôi
Mẹ ḍng suối trẻ bao huyền thoại
Mẹ bóng cây cao phủ một trời
NGỌC QUỲNH
16/9/2020



Bài xướng:
MẸ

Mẹ giống vầng dương vẫn rạng ngời
Mẹ là ánh nguyệt tỏa ngàn nơi
Mẹ truyền lửa ấm thuần nhân nghĩa
Mẹ dưỡng mầm non thấu đạo đời
Mẹ chắt t́nh yêu đong giọt sữa
Mẹ mang hạnh phúc ủ vành nôi
Mẹ như bến cảng b́nh yên măi
Mẹ dắt d́u con giữa biển trời

QN
16.09.2018


CHA

Cha triệu v́ sao tỏa sáng ngời
Cha thường ẩn hiện ở ngàn nơi
Cha rèn chữ nhẫn khơi ḍng đức
Cha dạy ḷng nhân mở mạch đời
Cha gửi tin yêu vào giọng nói
Cha dồn ước vọng đến bờ nôi
Cha người vẫn sống trong tâm khảm
Cha măi lung linh một khoảng trời.
17/09/2020

Lần sửa cuối bởi Thập Cửu Yêu; 17-09-20 lúc 04:26 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (17-09-20), CM4Q (17-09-20), hoatigon208410 (19-09-20), nguyenxuan (17-09-20), Nhím con (18-09-20), Trần Thành (17-09-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:42 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.