NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Vũ Trường 52
Nạp lại trang này Thơ Người

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-02-21, 07:46 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định Thơ Người

ƯỚC VỌNG

Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
Trào dâng cảm xúc ngất ngây ḷng
Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
Cuối ngơ trăng ḥa giọt sáng trong
Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
Phiêu diêu trí tuệ ư xoay ṿng
Đời vui cuộn chảy ḍng hoa nắng
Thảo một đôi vần gửi khát mong.

Nguyên Xuân
26/11/2012

THƠ NGƯỜI

Thơ người cảm tác ở bên song
Nhă nhặn thanh cao trọn tấm ḷng
Ngỡ thể khung trời khi sắc thắm
Nghe dường tiếng hạc lúc trăng trong
Vần xen nhịp khúc hoài đan mộng
Tứ lẫn mùi hương cứ quyện ṿng
Một dải ngân hà sao lấp lánh
Con thầm gọi mẹ thoả niềm mong

6-2-2021
TruongVu
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (16-02-21), CM4Q (07-02-21), Ngọc Duyên (19-02-21), nguyenxuan (12-02-21), Thành Phạm (05-05-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:16 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.