NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Vũ Trường 52
Nạp lại trang này Có Một Loài Hoa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-04-21, 09:46 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định Có Một Loài Hoa

CÓ MỘT LOÀI HOA


Nhanh nhanh mặc khách kẻo sang ngày
Vẻ đẹp tim người sẽ động lay
Sắc cuốn trường thiên mùi mẫn gợi
Hương miền cổ tích dịu dàng bay
Nghiêng ḿnh hạc trắng mừng tiên hạ
Ngẩng mặt trăng ngà khiến dạ say
Chỉ có hoa quỳnh khoe cánh mỏng
Mà đêm huyễn hoặc lỗi ai bày


TruongVu
7_4_2021

....
Bài Xướng

QUỲNH HOA

Cứ nở về đêm chẳng bận ngày
Sương mờ ảo nhuộm gió vờn lay
Mi cong cánh khép âm thầm gửi
Sắc thắm đêm d́u lặng lẽ bay
Ngợp giữa hương trời thân há mỏi
Ch́m trong ánh nguyệt giấc nào say
Hồn như nuốt lệ mà kiêu hănh
Xót cảnh phồn hoa cuộc vẫn bày.

7/4/2021.
PH.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (08-04-21), CM4Q (08-04-21), Ngọc Duyên (08-04-21), Thành Phạm (05-05-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.