NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-05-21, 04:58 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

VỌNG PHU

Đường phố rực rỡ hoa hồng
Ơ hay mai là ngày lễ
Bản nhạc ai gieo khe khẽ
Th́ thầm điệu khúc đắm say.

Lưng trời gió quyện mây bay
Hơi thu buông chiều lành lạnh
Lá nhỏ đùa nhau sóng sánh
Sao ḷng hiu hắt chạnh buồn?

Đâu đó ḍng lệ đang tuôn
Vọng phu bồng con nức nở
Cầu mong núi đừng sạt lở
Mẹ con nương náu qua ngày...

Nguyên Xuân
19/10/2013

Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.