NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-05-21, 05:22 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

ANH GIỜ LÀ CỦA NGƯỜI TA

"Anh giờ là của người ta
Nhưng yêu th́ măi vẫn là yêu em"
Giọt t́nh lặng như sương đêm
Như làn gió nhẹ đọng mềm môi hoa!

Anh giờ là của người ta
Ṿng tay, ánh mắt thiết tha với người
Sớm mai rạng rỡ nụ cười
Nụ hôn nhẹ lướt trên môi vợ ḿnh.

Mà anh th́ rất chung t́nh
Biết bao giờ để chúng ḿnh có nhau?
Yêu anh vời vợi thẳm sâu
Ai đùa cợt để t́nh sầu héo khô?

Nguyên Xuân
31/1/2012
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:40 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.