NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-05-21, 05:38 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

CÓ PHẢI T̀NH YÊU

Tôi có yêu anh không
Mà cháy ḷng chờ đợi
Mà cháy ḷng mong nhớ

Tôi có yêu anh không
Mà hoa hồng đẫm lệ
Mà hoa hồng héo hon

Tôi có yêu anh không
Mà biển quằn ngọn sóng
Mà rừng héo ngọn cây

Tôi có yêu anh không
Mà ḷng đất run rẩy
Mà ḷng trời tái tê!

Anh không cần đứng đợi
Không khắc khoải chờ mong
Vượt muôn trùng cách trở
Anh ào đến bên tôi
Chân thành đam mê
Nồng say dữ dội!

Nguyên Xuân
7/9/2010
(Bài viết đầu tay)

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (02-05-21), Cá chuồn (02-05-21), phale (02-05-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:38 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.