NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 02-05-21, 09:55 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

CHẠM ĐÁY NỖI BUỒN
(Thơ cảm tác khi xem phim)

Thôi đừng để khổ cho nhau
Đi đi anh hỡi ruột đau chín chiều
Lá vàng ch́m ngập sân rêu
Mùa thu chạm đáy hắt hiu muộn phiền

Tận cùng mệt mỏi cô đơn
Con tim rớm máu giọt hờn tuôn rơi
Sầu đong thấm lạnh tê người
Gh́m ḷng nén tiếng thở dài héo hon!

Ngại ngùng điểm phấn tô son
Chán chường hờ hững gọt ṃn bờ tim
Biết đâu đáy bể mà t́m
Bạn ḷng tri kỷ... Lặng im bẽ bàng!

Ủ ê vớt ánh trăng vàng
Cánh hồng run rẩy gió dang ỡm ờ
Hồn câm nhỏ lệ thành thơ
Gửi trao ước vọng niềm mơ cồn cào

Lẻ loi gậm nhấm xót xao
Nỗi riêng trống trải chênh chao đ̣ chiều
Xót thân nà nuột yêu kiều
Vu vơ héo hắt giọt yêu xa vời...

Thu buồn khát giọt mắt cười
Ṿng tay ôm xiết bờ môi th́ thầm
Khát khao một giọt tri âm
Giọt nắng xuân muộn giọt tâm nồng nàn

Thu buồn khát gió mơn man...!

ĐN, tháng 9/2011
Nguyên Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (02-05-21), Cá chuồn (02-05-21), phale (02-05-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.