NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 02-05-21, 09:56 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

KHÚC RU

Bà Tiên ru trái thị lành
Vơng đay kẽo kẹt ru vành môi thơm
Đường làng ru mát đống rơm
Đầu rau ru chín nồi cơm to đùng

Bờ ao ru lớn cây sung
Sáo diều ru bổng cánh đồng ước mơ
Gió nam ru lúa vàng tơ
Trời xanh ru mộng bến bờ trẻ trâu

Con sông ru đẹp nhịp cầu
Mẹ ru con sáng nghĩa sâu bao đời
Ầu ơ... Cái Ngủ ngoan ơi
Mai sau ru Mẹ bằng lời Nước Non!

Nguyên Xuân
8/2011
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (02-05-21), Cá chuồn (02-05-21), phale (02-05-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:59 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.