NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Hang cóc.

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #6  
Cũ 06-07-10, 02:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
SAO C̉N CÁ ?

Tan nhà nát cửa nhưng ghiền đá
Thắng được vài phen chao hể hả
Máy mới xum xoe…trật chấu…đù !
Xe vừa chểm chệ…bay kèo…á !
Trên ṣng đen đỏ thứ vô lương
Giữa sới tương tàn quân bạc dạ
Mẹ kiếp tṛ mèo chuyện bóng banh
Mà sao mấy bợm bày ra cá …?
Tội t́nh

Đêm nằm cạnh vợ c̣n mê đá
Miệng hét tay quơ b́nh hỉ hả
Ḅn túi khua nồi mạt với Âu
Thắt lưng buộc bụng teo cùng Á
Ngày hên ít ỏi chửa vừa ḷng
Bữa rủi hằng hà thêm đắng dạ
Cơm áo tiêu điều vệt bóng lăn
Nhà bay nóc sạch do ghiền cá...

PL 6.7.10

Lần sửa cuối bởi phale; 06-07-10 lúc 02:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (07-07-10), hahaha (06-07-10), VỀ MIỀN TRUNG (06-07-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:54 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.