NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thanh Nguyệt 51
Nạp lại trang này Thanh Nguyệt cùng cô Nguyên Xuân và bạn thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 24-12-21, 04:21 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

CUỐI THÁNG TƯ
(Bài xướng)

Vầng trăng hóa lưỡi liềm
Sóng trải giữa đồng chiêm
Gió lộng lay chồi biếc
Nàng xuân vuốt cỏ mềm
Nhưng trời chưa khoáng đạt
Và đất chẳng b́nh yên
Đại dịch tràn như băo
Người đau đáu nỗi niềm.

Nguyên Xuân – 20/04/2020


KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
(Bài họa)

Bóng nguyệt trải cung liềm
Lưng chừng xuống vụ chiêm
Ve đ́u hiu cánh mỏng
Cỏ lặng lẽ hương mềm
Bởi dịch đang đầy khắp
Nên người chửa trọn yên
Hoa nằm im đợi sáng
Tự sự chứa chan niềm.

Thanh Nguyệt - 24/05/2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
nguyenxuan (25-12-21), Vũ Trường (30-12-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.