NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Trang Thơ CM 52

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-01-22, 09:23 AM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 410
Thanks: 611
Thanked 1.050 Times in 303 Posts
Mặc định

PHỤC VỤ ĐÂU


Ta cứ nh́n chằm chằm
Vào khoảng không vô định
Ta biết những ngày tháng sau này
Chỉ toàn những chán nản và mệt mỏi
Một tương lai xấu
Thôi kệ
Ta cứ bước đi
Phó mặc tất cả cho ông trời
Từ nhỏ đă chịu nhiều u uẩn
Sau bao nhiêu cố gắng vươn lên
Giờ càng tồi tệ hơn
Số trời đày như vậy
Ta vui vẻ chấp nhận thôi
Ta phải biết yêu lấy bản thân ḿnh
Tự thân ta phải hoan hỉ hưởng thụ
Ngẩng mặt lên trời ngạo nghễ
Trải nghiệm mỹ vị nhân gian
Trời càng đày ta
Ta càng phải sống vui vẻ
Tiểu nhị , nha đầu ...
Mau đến đây !


Trường Vũ 22_1_2202
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:42 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.