NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-03-23, 09:24 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

VẦN THƠ HOÀNG HÔN

Kết chữ lưng chiều thả mộng bay
Bài thơ tím nhuộm toả hương ngày
Âm thầm chọn tứ men nồng quyện
Khắc khoải thêu vần nắng muộn lay
Muốn mượn hoa lừng khơi lửa ấm
Chờ gom nguyệt ửng trả ân dày
Tâm hồn rộng mở thêm bè bạn
Để áng xuân t́nh măi chuốc say!

Nguyên Xuân
27/3/2023


Bài xướng

HOÀNG HÔN TÍM

Những áng mây chiều lả lướt bay
Hoàng hôn tím lịm nắng qua ngày
Êm đềm bếp tỏa lừng hương quyện
Đủng đỉnh trâu về vọng mơ lay
Rộn sẻ nhao lời trong tổ ấm
Bừng trăng ló mặt dưới sao dày
Tươi màu cuộc sống muôn ḍng chảy
Thắm cảnh quê nhà thỏa mộng say.

Trịnh Hùng Tiến
CM72 - Thất Thập Nhị Vinh
Vinh, 03.03.23

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-06-23 lúc 09:55 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-04-23)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:59 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.