NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Nạp lại trang này Thơ Tứ tuyệt - Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-05-23, 09:39 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

LẠI MƠ MÀNG

Tứ tuyệt gieo nhiều dễ đổi chum
Mừng ai mắn đẻ vọt luôn chùm
Phen này phải tính mười trên một
Tưởng ngọt cơ mà chẳng dễ mum

Mơ nàng bích nguyệt xoă vào lu
Chế hỏng từ câu nghĩa tối mù
Vẽ ráp hoa hoè nên cảnh đẹp
Không rèn đức hạnh khổ thầy u

Giàn chung trĩu quả bí thương bầu
Sữa mẹ chan đều dải đất nâu
Để cơi hoàng hôn bừng vạt nắng
Cùng vun khát vọng thuở ban đầu

Mưa về ngơ hạnh nước đầy ang
Ước gửi bài thơ nạm đĩa vàng
Cội vững gia đ́nh luôn ấm lửa
Chong đèn giũa ngọc tứ ngời trang

Mỗi tháng Vườn Xuân gửi tặng b́nh
Bao người khởi bút gơ vần xinh
Ngày đêm luyện chữ hoà tâm ư
Dỗ mộng đường thơ nối biển t́nh!

Nguyên Xuân
7/5/2023
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.