NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Bầu xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #4  
Cũ 01-10-23, 10:12 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

CỔ TÍCH ĐÀO TIÊN

Trên đồi bảng lảng trắng mây bông
Có phải nàng đang tiễn biệt chồng
Chín mẩy bầu xuân thơm sữa mẹ
Căng đầy nhũ ngọc thắm t́nh đông
Sông đời một kiếp sầu duyên lỡ
Biển nghĩa ngàn năm tạc núi hồng
Lữ khách vui đùa say thắng cảnh
Son đào hấp dẫn thoả nh́n trông!

Nguyên Xuân
14/6/2023

NẶNG NGHĨA

Mây chiều Quản Bạ trắng ngần bông
Phủ kín hàng đôi vợ lẫn chồng
Mẫu tử năm nào thương cánh nhạn
Duyên t́nh thuở nọ xót sầu đông
Ĺa xa hạ giới làm môi sẫm
Cách biệt vầng trăng ẩn nhũ hồng
Nặng nghĩa tiên đào ươm trái mẩy
Nhi thần khát sữa khỏi chờ trông

Lương Tú - 02/6/2023


Bài xướng của Minh Thư

VỀ THĂM QUẢN BẠ

Ẩn khuất lưng trời đẹp tựa bông
Kỳ quan tuyệt hảo đá xây chồng
Sương tràn lặng lẽ bao chiều hạ
Gió thổi âm thầm mỗi sáng đông
Nghĩa thiếp c̣n lưu g̣ tuyết mọng
T́nh con măi đọng khoé môi hồng
Về thăm Quản Bạ ḷng mê mẩn
Cặp nhũ căng tṛn thoả ngóng trông

Minh Thư - 01/6/2023

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-09-24 lúc 08:52 PM
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:59 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.