NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-06-24, 03:41 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

CẠN LY NHÉ
Gặp gỡ nhau rồi muốn cạn ly
Trời nghiêng ngả sập có vai t́
Nâng bầu rượu mạnh ngây hồn bút
Chạm ánh trăng ngà níu mộng thi
Bạn dỗ t́nh mơ ngày tuổi hạc
Ḿnh say biển hẹn thuở xuân th́
Giao hoà bỗng thấy quê gần hẳn
Cảm động khôn cùng lệ đẫm mi!
Nguyễn Xuân Đào
2/5/2024

ÔN KỈ NIỆM
Ai mời cũng chẳng muốn cầm li
Mệt mỏi ngồi lâu thiếu chỗ t́
Tiếc những vần thơ từng buổi hạ
Thương ḍng nhật kí mỗi mùa thi
Trông về nẻo vắng c̣n đâu nữa
Ngẫm lại hồi xưa tưởng thế th́
Giỡn bóng âm thầm ôn kỉ niệm
Hai hàng suối lệ đẫm bờ mi.
Trần Thành-02/5/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng

KÉ MỘT LY
Sảng khoái thôi ḿnh ké một ly
Đừng vui quá độ nốc t́ t́
Chờ nhau chậm rót hồn ru mộng
Đợi khách khoan mời dạ cảm thi
Lặng lẽ hương nhài bay phảng phất
Đ́u hiu ánh lửa cháy thầm th́
B́nh nghiêng giọt đổ cay nồng quá
Khiến lệ vô t́nh chợt ướt mi...
Thạch Thảo.
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:16 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.