NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Cảm xúc đêm mưa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-09-24, 09:44 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.334
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Cảm xúc đêm mưa

CẢM XÚC ĐÊM MƯA

Ngắm cảnh nghe trời gơ nhặt thưa
Buồn theo kỷ niệm nói sao vừa
Thơ đà nén vội sông thầm chảy
Tuổi cũng tăng nhiều bóng lặng đưa
Sống giữa đời xuân hồng tuổi hạc
Dầm trong biển chữ bạc thân dừa
Thương đàn vỗ nhịp tim đầy sóng
Cất giữ riêng ḿnh bản nhạc mưa!

BD: Nguyên Xuân
12/6/2024


Bài họa của tác giả Trần Thị Lợi

KỈ NIỆM MƯA
Bài họa

Bạt gió sông Hàn đợi tiếng thưa
Chờ tin bạn đến biết đâu vừa
Người đang phấn chấn nơi ḥ hẹn
Kẻ vẫn bần thần cảnh đón đưa
Tím lịm hoàng hôn ch́m cạnh núi
Vàng hoe quán xá ẩn sau dừa
Vầng mây nặng trĩu bừng tia chớp
Vội vă mang về kỉ niệm mưa

Đà Nẵng 9.6 -13.6.2024
Trần Thị Lợi

Bài họa của tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng


MƯA GỢI NỖI L̉NG

Ai về chốn cũ gặp mùa mưa
Lặng ngắm nhà tranh nép rặng dừa
Nhớ buổi hoàng hôn vàng vọt tiễn
Thương chiều xế bóng lạnh lùng đưa
Câu t́nh điệu ư t́m chưa trọn
Kiếp nợ đường duyên ghép chẳng vừa
Bất chợt mây mù đan kín lối
Ta ngồi đếm giọt ngắm rào thưa...

Thạch Thảo
Nguyễn Thị Thu Hồng

Bài họa của tác giả Xí Muội

Bài hoạ: TÂM TRẠNG ĐÊM MƯA

Sông Hàn lộng gió gởi lời thưa
Nhả lửa Rồng phun cũng mới vừa
Giữa phố bao người inh ỏi rộn
Bên thành khối kẻ dập d́u đưa
Nh́n đông biển vỗ từng cơn sóng
Ngắm bắc h́nh chao những rặng dừa
Rạng rỡ con đường đi khắp nẻo
Mây cuồn cuộn chuyển ắt chiều mưa.

Xi Muoi

Bài họa của tác giả Nguyễn Hữu B́nh

CẢM XÚC CHIỀU MƯA

Mây buồn nặng tiếng vỗ rào thưa
Gió thổi vào song đẫm lạnh vừa
Quạnh quẽ ru hồn cơn sóng phủ
Âu sầu quắt dạ cảnh đ̣ đưa
V́ luôn vẫn nhớ vườn xinh bậu
Bởi măi c̣n yêu trái ngọt dừa
Những giọt cam lồ lan toả khắp
Cho nhiều cảm xúc dạt dào mưa.

HB 13/6/2024
Nguyễn Hữu B́nh

Bài hoạ của tác giả Trần Bá Dũng

ĐIỆU NHẠC BUỒN

Đêm buồn gió thổi lọt rèm thưa
Chạm ảnh người quen ngỡ mới vừa
Nhớ bạn êm đềm hương bưởi tiễn
Thương ḿnh lặng lẽ bóng hồng đưa
Từng âu yếm bữa thăm g̣ ổi
Những thẹn thùng khi ghé đảo dừa
Rả rích côn trùng thêm ngẫm ngợi
Đôi ḍng lệ đẫm tưởng trời mưa.

Trần Thành- 19/6/2024
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.