NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Đôi mắt Tây Nguyên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-09-24, 10:27 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.334
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Đôi mắt Tây Nguyên

ĐÔI MẮT TÂY NGUYÊN

Vẻ ngọc long lanh biển nước ngời
Yên b́nh phẳng lặng biếc ngần nơi
Rừng thiêng nắng dịu hoa bên lối
Núi thẳm thông cao sóng giữa trời
Ngẫu hứng thi nhân cầm bút vẽ
Si t́nh nhạc sĩ thả ḍng khơi
Tơ Nưng lấp lánh sâu vời vợi
Đôi mắt Tây Nguyên báu vật đời!

Nguyên Xuân
20/8/2024
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:12 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.