NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Nhặt buồn dĩ văng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 09-10-24, 04:20 AM
Phidiep5 Phidiep5 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Bài gửi: 271
Thanks: 6.194
Thanked 1.086 Times in 255 Posts
Mặc định

Quạnh quẽ bên sông mấy nếp nhà
U hoài vọng lại tiếng đàn xa
Ngân trong gió nhẹ ḍng tơ ngọc
Trổ giữa đêm thanh giọt lệ ngà
Cánh én phiêu diêu lời nguyệt gọi
Đường Trần thấp thoáng vó câu pha
Trăm năm mỏng mảnh như làn khói
Viết măi chưa tṛn một chữ ta.

Phidiep5

2014
Nguyên bản tặng một người.

Lần sửa cuối bởi Phidiep5; 09-10-24 lúc 04:24 AM
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:58 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.