NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Giọt cà phê quyến rũ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-09-24, 10:23 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.349
Thanks: 5.994
Thanked 5.078 Times in 1.661 Posts
Mặc định Giọt cà phê quyến rũ

GIỌT CÀ PHÊ QUYẾN RŨ

Mỗi ngụm cà phê lộc của trời
Vui buồn lắng đọng nỗi sầu vơi
Hương nồng ngát tỏa say mùa hội
Vị đắng thầm tan thấm chuyện đời
Trắng nơn rừng hoa màu nắng khởi
Nâu hồng sắc hạt lửa t́nh khơi
B́nh minh sóng sánh lay thềm đợi
Quyến rũ làm sao những giọt ngời!

Nguyên Xuân
25/8/2024
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (11-10-24)
  #2  
Cũ 11-10-24, 03:06 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.349
Thanks: 5.994
Thanked 5.078 Times in 1.661 Posts
Mặc định

CÀ PHÊ
(Bài hoạ)

Nhấp ngụm cà phê thưởng vị Trời
An bài thế sự giọt buồn vơi
Tâm hồn tĩnh lặng suy câu nợ
Kư ức trầm luân ngẫm tuổi đời
Rỉ rả phin sầu đong sóng cuộn
La đà vị đắng nghẹn ḷng khơi
Trào dâng cảm xúc t́nh lan toả
Tận hưởng mùi hương hạt ánh ngời.

NGỌC QUỲNH
09/10/2024
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (11-10-24)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:22 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.