NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-10-24, 02:36 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

HƯƠNG L̉NG

Em dành một chút miên man
Làm thơ lưu dấu thời gian thôi mà

Lũ nguồn chở nặng phù sa
Đời người sương khói thiết tha những ǵ
Mật hương diệu khúc t́nh si
B́nh minh hay tiếng họa mi nghiêng chiều
Những bông hoa, những dáng kiều
Cùng bao khung cảnh hoang liêu bên trời
Thiên hùng ca của một thời
Với bao số phận con người đắng cay
Ước mơ từ những luống cày
Phận duyên đời mẹ đong đầy khát khao
Mùa xuân nắng ấm xôn xao
Mùa thu xoáy cuộn dâng trào băo dông...?

Em thầm lặng chắt hương ḷng
Ủ vào tim ấm mấy ḍng yêu thương!

Nguyên Xuân
16/10/2013
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.