NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-11-24, 03:08 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

MẸ LÀ TẤT CẢ

Mẹ dưỡng đời con sữa ngọt nồng
Mẹ là lửa ấm những ngày đông
Mẹ đeo dải nắng bườn trên rẫy
Mẹ cơng làn mưa lội giữa đồng
Mẹ vững tay chèo nơi biển sóng
Mẹ bền sức đẩy chốn trời giông
Mẹ gom đức hạnh làm gia bảo
Mẹ giữ mầm xuân trổ thắm hồng!

Nguyên Xuân
24/11/2024

Bài xướng của tác giả Trần Bá Dũng

MẸ LÀ TẤT CẢ

Mẹ vắt xuân xanh ủ sữa nồng
Mẹ nhường chỗ ráo những đêm đông
Mẹ chiều thả dáng ngoài nương rẫy
Mẹ sáng khom lưng giữa ruộng đồng
Mẹ gánh t́nh yêu qua nắng lửa
Mẹ gùi hạnh phúc trải triều giông
Mẹ là biển rộng mênh mông thế
Mẹ gọi tương lai tỏa ánh hồng.

Trần Thành
22/11/2024

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 04-12-24 lúc 04:16 PM
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.