NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm T́nh > Quán Giao Lưu
Nạp lại trang này Họa thơ mừng hội ngộ cà nhà uiii...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-07-10, 04:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
1.
Trời khuya nguyệt tỏa sóng dâng vàng
Hội ngộ chân t́nh thêm chứa chan
Bạn hữu tương phùng vun ấm áp
Bốn phương gom góp ấp ḷng vàng.

@có treo giải mở hàng hem ta
Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
2.
Hoàng hôn thấp thoáng vầng Nhật tỏa
Sóng vỗ dâng lên màu sáng lóa
Liễu rũ ven bờ tựa tóc ai
NGười về phố mới c̣n in dạ.

@v́ iem muốn phát huy vần Trắc nên xin phụ một bài ngược với PL, ai thích th́ thử mí iem cho vui.
Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
3.
Trời khuya nguyệt tỏa sóng dâng vàng
Liễu rủ bên hồ đón hạ sang
Nhuộm sắc lung linh tràn cơi mộng
Dường như hội ngộ chốn thiên đàng

Cũng bon chen xíu !...
Quote:
Nguyên văn bởi LĂO HẠC Xem bài viết

4.

Trời khuya nguyệt tỏa sóng dâng vàng
Ngả bóng soi ḿnh chút điểm trang
Liễu rủ như vờn xua mặt nước
Giao ḥa rực rỡ ánh hào quang.


nhà em cũng bon chen tí....

Quote:
Nguyên văn bởi LĂO HẠC Xem bài viết

5.
Nguyệt tỏa trời khuya vờn ngọn sóng
Ru hồn mặt nước reo ḿnh đọng
Bên bờ liễu rủ uốn cành cong
Như nàng thiếu nữ soi h́nh bóng..

@ nhà em cũng theo với bác hhh chút...
Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
6.
Chiều buông bóng Nguyệt khuất trong mây
Sóng nước lung linh ánh ngập đầy
Liễu rũ lơ thơ như vẫy gọi
Chân t́nh bốn biển góp về đây!

@bài này không phải của 3h, bạn bè nhờ gởi dự thi thôi!
Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver Xem bài viết
7.
TRĂNG ĐỢI


Đáy nước in nghiêng mảnh nguyệt mờ
Ru làn sóng vỗ lẻn vào thơ
Thuyền nan một chiếc ngây ngô đậu
Bến cũ canh khuya vẫn đợi chờ


MR
Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
8.
Xa vắng.
Mây trắng ṿng tay ôm dáng nguyệt
Nước đưa lững lờ nào hay biết
Hàng cây rũ lá đứng bên sông
Vẫn giữ t́nh ai dù cách biệt....

@có giải thả bom không ạ
Quote:
Nguyên văn bởi Hoài Yến Xem bài viết
9.
HOÀNG HÔN

Liễu rủ Tây Hồ, dáng thướt tha
Phơi màu ảm đạm áng chiều sa
Mây vờn gió thoảng hương d́u dịu
Khói tỏa trăng loang sắc đượm đà
Quote:
Nguyên văn bởi LĂO HẠC Xem bài viết
10.
Trời khuya nguyệt tỏa sóng dâng vàng
Mặt nước như mừng khẽ gợn vang
Liễu rủ ven bờ tươi sắc thắm
Vờ đưa gió thoảng chút mơ màng...

spam lôi nó lên....
Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
11.
Bóng nguyệt lung linh tỏa ánh vàng
Sưởi ḷng ấm áp nghĩa t́nh chan
Bạn hữu muôn phương tay chặt nắm
Một lối tri âm vẽ giữa đàng
Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver Xem bài viết
12.
Ao Tây nắng thả nhuộm chiều vàng
Rặng liễu vươn dài đón nguyệt chan
Mắt dơi phương xa ḷng khắc khoải
Ngày vui hội ngộ bước chung đàng

Cả nhà vote giùm PL bài hay nhất đi ạ.
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.