NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Theo ḍng lịch sử_LH lê thê khúc

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 02-08-10, 01:20 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

05. Bà TRIỆU THỊ TRINH


Trăm miền nức tiếng Triệu Trinh Nương
Xông trận dùng voi, khỏe lạ thường
Đạp lớp sóng cao, lui tướng mạnh
Cưỡi cơn gió lớn, chém binh cường
Lên non địch hổ, không ngần ngại
Đối mặt Vua Bà, khó đảm đương
Chấn động Giao Châu, Ngô khiếp đảm
Trời Nam liệt nữ, sáng ngời gương.

28/10/2005
Nắng Xuân



06. LƯ NAM ĐẾ (503–548)


Sáng ngời gương thủ lĩnh Long Hưng
Lư Bí khởi binh chống giặc Lương
Nam Đế tiên triều, chia quốc thổ
Vạn Xuân khai móng, vạch biên cương
Định Đô đánh thức ḷng dân tộc
Đúc bạc nêu cao chí quật cường
Giữ vững tự do và độc lập
Nước non muôn thuở nhớ công ơn.

28/10/2005
Nắng Xuân


(Tiếp theo: TRIỆU QUANG PHỤC)

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 27-02-11 lúc 06:01 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
hoanggiao (05-08-10), phale (11-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (02-08-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:11 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.