NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này * Hoài niệm *

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 07-08-10, 01:04 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Măi măi

Tháng ngày dẫu trôi qua
Vẫn có điều chi, cứ mặc nhiên ở lại
Không là trăng, treo sầu lên hoang hoải
Chẳng hoàng hôn, thoáng nhuộm khắc chiều phai
Cứ măi mê như vệt sóng lăn dài
Thi gan với dă tràng, quắt quay điều vô vọng
Và anh, anh , kẻ vẫn hoài mơ mộng
Như người đi, giữa sa mạc mịt mù
Anh dơi t́m, một ốc đảo hoang vu
Trong ảo ảnh, hàng cây xanh, soi ḿnh trong bóng nước
Dấn ḿnh anh tiếp bước
Bỏ lại dấu chân trên sóng cát mơ hồ
Nắng nung người và đỏ rực nhuộm vần thơ
Anh chợt hỏi tại sao ḿnh vẫn thế
Bao năm ḱa dâu bể
Bóng h́nh ai vẫn măi ấp trong ḷng
Sẽ có một ngày trở lại cơi hư không
Anh xin nhé! Được mang theo, h́nh bóng ấy
Vẫn biết thế mà sao buồn đến vậy
Con đường quen, nay lẻ bước đi về
Giọt mưa sầu cứ rả rích lê thê
Như thấp thoáng một bóng h́nh ẩn hiện...

Cảm ơn anh KHT đă ghé thăm NC, bài thơ của anh thật là hay và rất hợp với "Hoài niệm" !...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), Huyzozo (24-08-10), kehotro (08-08-10), phale (11-08-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.