NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bập bẹ... tám câu!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #14  
Cũ 30-08-10, 10:47 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyễn Thị AP Xem bài viết


Xin…

Đèo nhau một quăng đường
Trái nhớ mọc cành thương
Em vấn vương ngày tháng
Xem ra cũng lẽ thường

Sao giận dỗi ngày xưa
Bôi xóa mấy cho vừa
Chia tay chừng quá đủ
Vội ǵ thả gió mưa…

Nguyễn Thị AP

Cho..

Cho nhau một nẻo đường
Viết chưa tṛn chữ thương
Vần thơ dang dở đó
Giọt mực rơi vô thường

T́m đâu nữa ngày xưa
Nói làm sao cho vừa
Nh́n nhau hờ hững quá
Mưa ngoài trời.. ôi mưa...

PL 30.8.10

PL họa đôi ḍng với chị. Những bài thơ của chị tuy ngắn mà sâu... Chúc chị luôn nhiều thi hứng!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
kehotro (30-08-10), Nguyễn Thị AP (30-08-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.