NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán
Nạp lại trang này 282 câu đối

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-09-10, 07:53 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định 282 câu đối

Cầm trong tay quyển " 282 câu đối " của Nam Anh ( sưu tập ) .Thấy cũng hay hay , vừa đọc vừa gõ chia sẻ với mọi người , mỗi ngày câu đối ( Không thể nhiều hơn và cũng chẳng thể ít hơn được nữa )

282 câu đối được chia làm 7 mục chính , 4 sẽ gõ theo thứ tự ...
Mời mọi người thưởng thức mỗi ngày 1 câu đối , ai thích thì thử trổ tài luôn nghen

Cám ơn tất cả !!!


CÂU ĐỐI THỬ TÀI

Lời bạt :Ngày xưa các cậu học trò rất được yêu quí vì lúc nhỏ là học trò nhưng lớn lên là rường cột của triều đình , là " dân chi phụ mẫu " Trong nhiều trường hớp bất ngờ , họ bị quan trên bắt đối ngay những vế đối rất khó .Và các thầy đồ , thường là những vì khoa bảng tài đức cũng không bỏ lỡ dịp để qua câu đối , tìm hiểu chí khí và đoán biết tương lai của học trò mình

Câu 1

Nước trong leo lẻo cá đớp cá
Trời nắng chang chang người trói người


Vua Minh Mạng đi du ngoan , vừa đến 1 làng kia thì dân chúng núp trong nhà , không ai dám ra đường xem mặt vua . Chỉ có cậu bé Cao Bá Quát là dám đứng ngang nghiên ở giữa đường .Quân lính bắt trói ké, quát tháo om sòm

- Mi là ai mà vô lễ đến thế ??? bọn lính hỏi
-Tôi là học trò đứng xem vua , Quát đáp.

Vua Minh Mạng nghe nói , bảo nếu là học trò thì phải đối cho được câu này , nếu không đối được sẽ bị đòn ". Vua vừa chỉ xuống caí ao bên vệ đường vừa đọc : " Nước trong leo lẻo cá đớp cá " . Quát không nghĩ ngợi , đối liền :" Trời nắng chang chang người trói người "

Nhà vua gật gù bảo lính mở trói


Cont...
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 07-09-10 lúc 08:08 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Hạ Phượng (07-09-10), LAO HAC (07-09-10), Nhím con (09-09-10), phale (08-09-10)
  #2  
Cũ 07-09-10, 08:15 PM
Avatar của LAO HAC
LAO HAC LAO HAC đang ẩn
CM Tam Thập Tam Hạc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.371
Thanks: 5.711
Thanked 4.360 Times in 1.307 Posts
Mặc định

Vậy thì Vua (Quái)ra 1 vế đối trước để cả nhà và Quát (LH) cùng đối nhỉ?....

Dân ta phải biết sử ta
cái dì không biết thì tra google...heheee
Signature: Đường tuy ngắn không đi không tới
Việc dẫu nhỏ không làm không xong...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to LAO HAC For This Useful Post:
CM4Q (07-09-10), phale (08-09-10)
  #3  
Cũ 08-09-10, 07:17 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Vậy thì Vua (Quái)ra 1 vế đối trước để cả nhà và Quát (LH) cùng đối nhỉ?....

Dân ta phải biết sử ta
cái dì không biết thì tra google...heheee

@ LH : thì cứ bắt chước theo CBQ đối theo câu của Vua Minh Mạng đi

Hổng biết như vầy có đối được không ???
Đêm tối thủi thui trăng cười trăng
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to CM4Q For This Useful Post:
LAO HAC (10-09-10)
  #4  
Cũ 08-09-10, 07:21 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Câu 2

Ngói đỏ lợp nghè , lớp trên đè lớp dưới
Đá xanh xây cống , hòn dưới nống hòn trên


Đây là câu đối giữa 1 quan Tri huyện và 1 cậu học trò
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Hạ Phượng (10-09-10), LAO HAC (10-09-10), Nhím con (09-09-10)
  #5  
Cũ 10-09-10, 01:33 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Câu 3

Quan huyện Ngọc qua đò Quý Ngọc
Con chó vàng ăn cứt bãi vàng


Quan huyện sắp qua đò , lính hầu vung roi cho mọi người tránh chỗ.Thế mà có 1 cậu bé lại dám tranh lên đò một lượt với quan .Bọn lính xua đuổi , cậu ta cự nựa, nói mình là học trò , phải qua đò gấp kẻo trễ học .Quan huyện nghe thế bảo , nếu là học trò thì phải biết đối , và ra vế đối " Quan huyện Ngọc qua đò Quý Ngọc " .Cậu Bé ngó quanh quất , thấy 1 con chó lúi cúi ở bờ sông , liền đối :" Con chó vàng ăn cứt bãi vàng " .Quan huyện đỏ mặt mà gượng cười xòa , bảo lính cho cậu bé qua đò 1 lượt


Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Hạ Phượng (10-09-10), LAO HAC (10-09-10), Nhím con (12-09-10), phale (10-09-10)
  #6  
Cũ 10-09-10, 05:52 AM
Avatar của LAO HAC
LAO HAC LAO HAC đang ẩn
CM Tam Thập Tam Hạc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.371
Thanks: 5.711
Thanked 4.360 Times in 1.307 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Câu 3

Quan huyện Ngọc qua đò Quý Ngọc
Con chó vàng ăn cứt bãi vàng


Quan huyện sắp qua đò , lính hầu vung roi cho mọi người tránh chỗ.Thế mà có 1 cậu bé lại dám tranh lên đò một lượt với quan .Bọn lính xua đuổi , cậu ta cự nựa, nói mình là học trò , phải qua đò gấp kẻo trễ học .Quan huyện nghe thế bảo , nếu là học trò thì phải biết đối , và ra vế đối " Quan huyện Ngọc qua đò Quý Ngọc " .Cậu Bé ngó quanh quất , thấy 1 con chó lúi cúi ở bờ sông , liền đối :" Con chó vàng ăn cứt bãi vàng " .Quan huyện đỏ mặt mà gượng cười xòa , bảo lính cho cậu bé qua đò 1 lượt



Học Trò ngày xưa thông minh thiệt...ngày nay mà nói vậy chắc???
học Chò ngày nay thì....

..Lũ quạ đen lại đẻ con đen..
Signature: Đường tuy ngắn không đi không tới
Việc dẫu nhỏ không làm không xong...

Lần sửa cuối bởi LAO HAC; 10-09-10 lúc 10:07 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to LAO HAC For This Useful Post:
CM4Q (10-09-10), phale (10-09-10)
  #7  
Cũ 10-09-10, 10:15 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Câu 4

Học trò là học trò con , tóc bỏ lon xon là con học trò
Quan huyện là quan huyện thằng ,ăn nói lằng nhằng là thằng quan huyện



Bàn :Nguyên do ở đây cũng không ngoài sự hống hách bắt nạt của quan tri huyện đối với cô bé " tóc bỏ lon xon " . Câu đối kề trên , cậu học trò lấy "con chó " chọi lại " quan huyện " , "vàng " chọi với "ngọc " nghe đã đau điếng rồi .Ở câu đối này , "Con học trò " thì nghe cũng chẳng sao , nhưng" thằng quan huyện " thì thật là xấu hổ ! Và , "Tóc bỏ lon xon " thì có sao đâu nhưng" xử kiện lằng nhằng" thì rõ ràng là 1 quan huyện dở bất tài

Câu đối 100% chỉnh về từ lẫn ý . Quan huyện lấy cô bé làm chủ đề , cố bé cũng lấy ngay quan huyện làm chủ đề chọi lại

>> Dị bản




Đây mới là nguyên bản của câu đối trên



Học trò là học trò con , tóc đỏ như son là con học trò
Tri huyện là tri huyện thằng , xử kiện lằng lằng là thằng tri huyện "


Một hôm, nhân có lệnh của bọn chức dịnh bắt tất cả trẻ già trai gái làng Hoàng Bột phải ăn mặc chỉnh tề để đi đón quan huyện Lê Kim Thằng về làng hiểu dụ, Xiển nghĩ ra ngay một kế. Xiển lẻn vào buồng ông nội lấy trộm chiếc áo thụng đỏ mặc vào, rồi đi thẳng ra đình, giả vờ chạy đi chạy lại lăng xăng ngay trước mặt quan huyện. Quan lấy làm lạ, cho lính gọi lại hỏi. Xiển xưng tên họ và nói là học trò. Huyện Thằng liền mượn ngay việc ăn mặc ngộ nghĩnh của Xiển ứng khẩu đọc một câu, bắt phải đối:
- áo đỏ quét cứt trâu
Xiển đối ngay:
- Lọng xanh che đít ngựa
Huyện Thằng không ngờ bị một vố, tái mặt, dọa:
- Thằng này láo! Đã thế, phải đố thêm câu này nữa, không đối được, tao sẽ cho ăn đòn.
Thấy tóc Xiển đỏ hoe vì đãi nắng lâu ngày, huyện thằng liền ra câu đối:
- Học trò là học trò con, tóc đỏ như son là con học trò
Xiển không cần nghĩ ngợi lâu, đối tức khắc:
- Tri huyện là tri huyện Thằng, ăn nói lăng nhăng là thằng tri huyện!
Huyện Thằng tức ứa máu, nhưng vì Xiển đối rất chỉnh, không bẻ vào đâu được, đành câm miệng.


@ Thêm nguyên bản của câu đối , sau khi Anh TQ góp ý kiến .Thanhks Anh !!!
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-09-10 lúc 12:22 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Hạ Phượng (11-09-10), LAO HAC (10-09-10), Nhím con (12-09-10), phale (14-09-10)
  #8  
Cũ 10-09-10, 10:41 PM
Avatar của tranquang
tranquang tranquang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Tràng An
Bài gửi: 148
Thanks: 64
Thanked 339 Times in 138 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới tranquang Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tranquang
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Câu 4

Học trò là học trò con , tóc bỏ lon xon là con học trò
Quan huyện là quan huyện thằng , xử kiện lằng nhằng là thằng quan huyện


Bàn :Nguyên do ở đây cũng không ngoài sự hống hách bắt nạt của quan tri huyện đối với cô bé " tóc bỏ lon xon " . Câu đối kề trên , cậu học trò lấy "con chó " chọi lại " quan huyện " , "vàng " chọi với "ngọc " nghe đã đau điếng rồi .Ở câu đối này , "Con học trò " thì nghe cũng chẳng sao , nhưng" thằng quan huyện " thì thật là xấu hổ ! Và , "Tóc bỏ lon xon " thì có sao đâu nhưng" xử kiện lằng nhằng" thì rõ ràng là 1 quan huyện dở bất tài

Câu đối 100% chỉnh về từ lẫn ý . Quan huyện lấy cô bé làm chủ đề , cố bé cũng lấy ngay quan huyện làm chủ đề chọi lại
Kẻ hậu sinh thấy lão trượng có thể quẳng cái cuốn này vào sọt rác được rồi.

Đây là truyện của Trạng Quỳnh (hay Xiển Bột gì đó, cũng là cháu Trạng Quỳnh) . Chi tiết đắt là tri huyện tên là Nguyến Kim Thằng, thế nên cái câu đối đối (Thằng quan huyện, quan huyện Thằng) nó mới đắt. Còn câu xuất đối thì... "Xuất đối dị, đối đối nan". Mà làm sao mà "cô bé" được nhỉ? Bậy quá!

Lão trượng cho hỏi, ai hiệu đính cuốn đấy nhỉ?

Cuốn đó có mấy câu của Mạc Đĩnh Chi không? Ví dụ như cái câu mặt trăng, sao, mặt trời hay là cái câu qua cầu bị ngã đó...?

Tốt nhất là lão trượng cho kẻ hèn này toàn bộ thông tin của cuốn đó (tên, tác giả, nhà xb, năm xb...), tại hạ dù kém cũng quyết làm cho hắc bạch phân minh, ít ra cũng là nửa tá báo giấy và đôi tá báo mạng.
Signature: Roẹt...

Lần sửa cuối bởi tranquang; 10-09-10 lúc 10:45 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to tranquang For This Useful Post:
CM4Q (10-09-10), LAO HAC (10-09-10), Nhím con (12-09-10), phale (14-09-10)
  #9  
Cũ 10-09-10, 11:10 PM
Avatar của NgạoThiên
NgạoThiên NgạoThiên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 64
Thanks: 28
Thanked 197 Times in 57 Posts
Mặc định


núi cao vời vợi mây vờn mây

rừng sâu thăm thẳm chim gọi chim

trời xanh ngăn ngắt nắng cợt nắng

biển rộng mênh mông sóng dồn sóng


Ko biết mấy câu này có câu nào nên hồn ko ?
Signature:
N h à n T â m L c S
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to NgạoThiên For This Useful Post:
CM4Q (10-09-10), LAO HAC (10-09-10), phale (14-09-10)
  #10  
Cũ 10-09-10, 11:22 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi tranquang Xem bài viết
Kẻ hậu sinh thấy lão trượng có thể quẳng cái cuốn này vào sọt rác được rồi.

Đây là truyện của Trạng Quỳnh (hay Xiển Bột gì đó, cũng là cháu Trạng Quỳnh) . Chi tiết đắt là tri huyện tên là Nguyến Kim Thằng, thế nên cái câu đối đối (Thằng quan huyện, quan huyện Thằng) nó mới đắt. Còn câu xuất đối thì... "Xuất đối dị, đối đối nan". Mà làm sao mà "cô bé" được nhỉ? Bậy quá!

Lão trượng cho hỏi, ai hiệu đính cuốn đấy nhỉ?

Cuốn đó có mấy câu của Mạc Đĩnh Chi không? Ví dụ như cái câu mặt trăng, sao, mặt trời hay là cái câu qua cầu bị ngã đó...?

Tốt nhất là lão trượng cho kẻ hèn này toàn bộ thông tin của cuốn đó (tên, tác giả, nhà xb, năm xb...), tại hạ dù kém cũng quyết làm cho hắc bạch phân minh, ít ra cũng là nửa tá báo giấy và đôi tá báo mạng.

Thanks Anh Trần Quang nhé , đã nói 4 chỉ gõ lại y nguyên trong sách . Chưa kiểm chứng đúng sai của các câu đối . Mỗi ngày 4Q cố gắng gõ lại 1 câu , Ai thấy sai thì cứ thẳng thắn bày tỏ nha .Thanks Anh , 4Q sẽ kiểm chứng và sẽ chỉnh sửa vào thời gian sắp tới . Cám ơn Anh đã ghé đọc và sẽ ghé đọc để cùng phát hiện ra những cái sai của sánh họ in ra nha

Anh muốn biết thông tin cuốn sách à , Nó đây

" 282 câu đối - Nam Anh ( sưu tầm ) .Được xuất bản từ "Nhà xuất bản tổng hợp TH HCM .Số ĐK XB 35- 07/CXB/17-91/TPHCM , cấp ngày 09.02.2007"
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to CM4Q For This Useful Post:
phale (14-09-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...