NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ Bùi Văn Hải

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-09-10, 06:36 PM
Avatar của buivhai
buivhai buivhai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 133
Thanks: 27
Thanked 260 Times in 93 Posts
Mặc định

Sống yên

Mơ ước chi nhiều, mệt biết bao
Thảnh thơi vui sống, ngắm trời sao
Tranh dành thêm khổ, thua cùng thắng
Đấu đá nữa phiền, thấp với cao
Rũ bỏ công danh không tính toán
Xa rời lợi lộc chẳng lao chao
Dù thành hay bại, sang và khó
Đều phải vào ḥm, khát với khao !

Vui thơ

Thơ thẩn trên đời, ấy thú vui
San chia tâm sự bạn và tui
Gửi hồn trong đó luôn thanh bạch
Bỏ xác ngoài này, khỏi cúi chui
Mấy độ chào xuân hoa thắm nở
Dăm lần đón tết, rượu nồng khui
Bo bo túm luật không là tốt
Vứt quách xích xiềng, thế mới vui

Uống rượu vui thơ với bạn bè và cụ Tản Đà .. trong mơ

Một vại rượu đầy chắc đủ vui
Thêm dăm hột lạc, đĩa bê thui
Cao bằng khi rót không cho kém
Bắc cạn lúc dùng, chẳng để lui
Bè bạn ngả nghiêng, anh với chú
Đất trời chao đảo, họ và tui
Ông Đà nh́n thấy mua thêm rượu
Bước lại chơi cùng, đếch đợi xui
Signature: Mời các bạn cùng t́m hiểu Phật Pháp chân chính tại đây
https://www.facebook.com/Ch%C3%A1nh-...0862700360256/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to buivhai For This Useful Post:
Nhím con (15-09-10), Thành Phạm (27-03-16)
  #2  
Cũ 14-09-10, 06:42 PM
Avatar của buivhai
buivhai buivhai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 133
Thanks: 27
Thanked 260 Times in 93 Posts
Mặc định

Say rượu

Uống rượu chúng ta cùng ngất ngây
Say rồi th́ Việt cũng như Tây
Rụt rè trôi hết, liêng biêng xác
Sĩ diện dâng đầy, lử đử thây
Nhà cửa chăn êm, không vô đó
Ruộng vườn gió lạnh, lại vào đây
Vợ ḿnh duyên quá ôm ngay lấy
Lúc tỉnh hóa ra nằm cạnh cây

Chàng nghiện rượu sợ vợ

Uống trộm rượu nồng lúc chuyển canh
Mây th́ chẳng trắng, trời không xanh
Nhẹ nhàng nhấc gót, đi cần chậm
Khe khẽ đưa tay, cạn phải nhanh
Kế hoạch thần sầu, mong vợ dại
Âm mưu quỷ khốc, tưởng ḿnh lanh
Bất ngờ sư tử ngay bên cửa
Xin chớ chém chồng ! tha lỗi anh !
Signature: Mời các bạn cùng t́m hiểu Phật Pháp chân chính tại đây
https://www.facebook.com/Ch%C3%A1nh-...0862700360256/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to buivhai For This Useful Post:
Nhím con (15-09-10), Thành Phạm (27-03-16)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.