NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc Nhỏ- Ngọc Tiên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #41  
Cũ 25-09-10, 05:21 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Có những điều muốn níu lại đành buông?
Rượu vương say, đắng cay hằn chén uống
Ngắm bến xưa, sóng thương về cuồn cuộn
Lạc con đò, biết gió cuốn về đâu!
Kỹ niệm xưa, cố xóa lại càng sầu
Ngập hồn đau, biết chôn đâu dĩ vãng?
Nặng gót hài, nghe khẻ khàng lá rớt
Đường thênh thang, lệ thủy tinh từng đợt
Bước vô tình, buông đùa cợt tương lai ...
Có những điều muốn níu lại buông tay
Ngại vết thương sẽ âm thầm rỉ máu
Sợ từng đêm lệ òa nhưng cố giấu
Sợ men nồng không phải rượu mà say
Kỷ niệm xưa giờ chỉ tiếng thở dài
Bến sông cũ giờ thay con đò khác
Người xưa ấy bóng xa xôi mờ nhạt
Bước ngập ngừng tìm dĩ vãng ..hồn đau!

Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
  #42  
Cũ 25-09-10, 05:27 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu Xem bài viết
Có những điều muốn níu lại buông tay
Ngại vết thương sẽ âm thầm rỉ máu
Sợ từng đêm lệ òa nhưng cố giấu
Sợ men nồng không phải rượu mà say
Kỷ niệm xưa giờ chỉ tiếng thở dài
Bến sông cũ giờ thay con đò khác
Người xưa ấy bóng xa xôi mờ nhạt
Bước ngập ngừng tìm dĩ vãng ..hồn đau!

Buông tay tim ướt chân say
Dạ cuồng bão nổi mặt mày tím than hihi
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
minhlatiennu (25-09-10)
  #43  
Cũ 25-09-10, 05:40 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Buông tay tim ướt chân say
Dạ cuồng bão nổi mặt mày tím than hihi
Buông tay té ngã bàng hoàng
Chỉ đau một phút không mang hận tình...hihi
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
  #44  
Cũ 25-09-10, 06:10 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu Xem bài viết
Buông tay té ngã bàng hoàng
Chỉ đau một phút không mang hận tình...hihi
Hận tình là cái chi chi?
Ghim chi mệt mõi sầu bi rối lòng!
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
minhlatiennu (25-09-10)
  #45  
Cũ 25-09-10, 06:19 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Hận tình là cái chi chi?
Ghim chi mệt mõi sầu bi rối lòng!
Chi chi là chuyện của lòng
Nếu không bị rối đừng hòng ...là trai..hihi
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
LonelyStar (25-09-10)
  #46  
Cũ 25-09-10, 11:29 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu Xem bài viết
Chi chi là chuyện của lòng
Nếu không bị rối đừng hòng ...là trai..hihi

Vì ai mà rối lòng giai
Vì ai lòng rối đêm dài mông lung ...

Nói chung là tại anh tại ả tại cả đôi bên
Quăng đại hòn đá rồi chạy
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
minhlatiennu (25-09-10), muoitieu_hn102 (25-09-10)
  #47  
Cũ 25-09-10, 11:43 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi LonelyStar Xem bài viết

Vì ai mà rối lòng giai
Vì ai lòng rối đêm dài mông lung ...

Nói chung là tại anh tại ả tại cả đôi bên
Quăng đại hòn đá rồi chạy


Vì ai đã vướng tơ lòng
Mà còn giả bộ chẳng mong chữ tình....

Anh nào,Ả nào thía sư huynh????
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
LonelyStar (25-09-10)
  #48  
Cũ 25-09-10, 11:47 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu Xem bài viết
Vì ai đã vướng tơ lòng
Mà còn giả bộ chẳng mong chữ tình....

Anh nào,Ả nào thía sư huynh????
Cũng may là chẳng phải mình
Tơ lòng cắt hết thì tình chẳng lo ...

He he he! Chịu à! Vụ này Huynh hem bít ... nói đại à trúng ai thì trúng ke ke ke
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
muoitieu_hn102 (25-09-10)
  #49  
Cũ 25-09-10, 11:48 PM
muoitieu_hn102 muoitieu_hn102 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 79
Thanks: 312
Thanked 247 Times in 77 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu Xem bài viết
Vì ai đã vướng tơ lòng
Mà còn giả bộ chẳng mong chữ tình....

Vì ai chúm chím môi xinh...
Vì ai mắt lúng lính tình...vì ai....


P/s: thấy các bạn viết đối hay quá, MT cũng bắt chước LonelyStar quăng đại hòn gạch rồi chạy thôi
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to muoitieu_hn102 For This Useful Post:
LonelyStar (25-09-10)
  #50  
Cũ 25-09-10, 11:52 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi LonelyStar Xem bài viết
Cũng may là chẳng phải mình
Tơ lòng cắt hết thì tình chẳng lo ...

He he he! Chịu à! Vụ này Huynh hem bít ... nói đại à trúng ai thì trúng ke ke ke
Phải không??anh cắt đi rồi
Tơ lòng phủi hết anh ngồi...gõ chuông...hihi
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
LonelyStar (25-09-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...