NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Trăng Khuất

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #21  
Cũ 28-09-10, 12:39 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hoài Yến Xem bài viết
ƯỚC GÌ...

Nếu em là chiếc quan tài
Anh sẽ làm một thi hài nằm trong
Vậy là đã thỏa ước mong
Trọn đời được ở trong vòng tay em

>>> HY>>>

Nếu em là một que kem
Anh thành gì nhỉ... cho mềm nhau ra

Thơ HY ngắn mà đủ..
Tứ thơ luôn bất ngờ... Tiếc là HY ít viết quá, khiến PL khát đọc...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (04-10-10), hoatigon208410 (30-10-10), Huyzozo (06-10-10)
  #22  
Cũ 01-10-10, 06:59 PM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Nếu em là một que kem
Anh thành gì nhỉ... cho mềm nhau ra

Thơ HY ngắn mà đủ..
Tứ thơ luôn bất ngờ... Tiếc là HY ít viết quá, khiến PL khát đọc...
Cô PL khen tuy ngắn mà đủ...
Đọc thấy bất ngờ... Tiếc là PL khen ít quá, khiến em khát nghe...hehhe

thanks cô nhìu nhìu

Anh mải đi tìm mùa thu cho em
Chỉ nghe dưới chân tiếng lá vàng xào xạc,
Để bây giờ em thuộc về người khác…
Mới nhận ra mình đã lạc giữa mùa thu
Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hãy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người tình tạm thời của bạn!!!

Hãy gọi cho tôi

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
Cá chuồn (04-10-10), hoatigon208410 (30-10-10), Huyzozo (06-10-10), phale (05-10-10)
  #23  
Cũ 04-10-10, 09:35 PM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Ơ HAY

Ngỡ mình hoá đá lâu rồi
Con tim bỗng lại bồi hồi, ơ hay!
Cuộc đời lắm đắng, nhiều cay
Mà sao em ngọt thế này… Mận ơi
Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hãy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người tình tạm thời của bạn!!!

Hãy gọi cho tôi


Lần sửa cuối bởi Hoài Yến; 04-10-10 lúc 09:44 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
Cá chuồn (04-10-10), hoatigon208410 (30-10-10), Huyzozo (06-10-10), Lữ Khách (05-10-10), phale (05-10-10)
  #24  
Cũ 06-10-10, 12:37 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hoài Yến Xem bài viết
Ơ HAY

Ngỡ mình hoá đá lâu rồi
Con tim bỗng lại bồi hồi, ơ hay!
Cuộc đời lắm đắng, nhiều cay
Mà sao em ngọt thế này… Mận ơi
Tình yêu là thế người ơi
Đá kia vẫn nóng khi người... đem nung...
Như Thuyền Quyên gặp Anh Hùng
Lửa tình cháy bỏng tim rung đá mềm...hihi
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-10-10), Huyzozo (06-10-10), phale (09-04-11)
  #25  
Cũ 06-10-10, 12:59 AM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu Xem bài viết
Tình yêu là thế người ơi
Đá kia vẫn nóng khi người... đem nung...
Như Thuyền Quyên gặp Anh Hùng
Lửa tình cháy bỏng tim rung đá mềm...hihi
Gặp nàng tiên nữ trong đêm
Là mơ, là thực cái tên lạ lùng
Ước gì được sánh duyên cùng
Thuyền Quyên có thích Anh Hùng này không


hheheh
Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hãy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người tình tạm thời của bạn!!!

Hãy gọi cho tôi

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-10-10), Huyzozo (06-10-10), minhlatiennu (06-10-10), phale (09-04-11)
  #26  
Cũ 06-10-10, 01:20 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hoài Yến Xem bài viết
Gặp nàng tiên nữ trong đêm
Là mơ, là thực cái tên lạ lùng
Ước gì được sánh duyên cùng
Thuyền Quyên có thích Anh Hùng này không


hheheh
Anh Hùng....phải thật hay không?
Hay là giả dạng...sao lòng ngại nghi
Cái tên Hoài Yến mới kỳ
Chắc người yêu cũ khắc ghi tên nàng
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-10-10), phale (09-04-11)
  #27  
Cũ 06-10-10, 01:39 AM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu Xem bài viết
Anh Hùng....phải thật hay không?
Hay là giả dạng...sao lòng ngại nghi
Cái tên Hoài Yến mới kỳ
Chắc người yêu cũ khắc ghi tên nàng
Nghi ngờ…xin chớ vội vàng
Tim này đâu dám rộn ràng vi ai…
Mong gì ngày một, ngày hai
Đành xin làm kẻ vãng lai đời nàng
Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hãy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người tình tạm thời của bạn!!!

Hãy gọi cho tôi

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-10-10), minhlatiennu (06-10-10), muoitieu_hn102 (06-10-10), phale (06-10-10)
  #28  
Cũ 06-10-10, 01:52 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hoài Yến Xem bài viết
Nghi ngờ…xin chớ vội vàng
Tim này đâu dám rộn ràng vi ai…
Mong gì ngày một, ngày hai
Đành xin làm kẻ vãng lai đời nàng
Lời yêu sao lắm vội vàng
Chưa quen chẳng biết tơ mang bên mình
mấy anh tán gái thật kinh
Vẫn hay trêu ghẹo tỏ tình bướm hoa

Chứ lòng nào thật đâu nà....
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-10-10), phale (06-10-10)
  #29  
Cũ 06-10-10, 02:10 AM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu Xem bài viết
Lời yêu sao lắm vội vàng
Chưa quen chẳng biết tơ mang bên mình
mấy anh tán gái thật kinh
Vẫn hay trêu ghẹo tỏ tình bướm hoa

Chứ lòng nào thật đâu nà....
Sao nàng chẳng hiểu lòng ta
Lại còn mang chuyện bướm hoa ra đùa
Thôi thìì….hãy đuổi hãy xua
Đừng cho ta sống qua mùa yêu đương

Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hãy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người tình tạm thời của bạn!!!

Hãy gọi cho tôi

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-10-10), minhlatiennu (06-10-10), phale (06-10-10)
  #30  
Cũ 06-10-10, 02:28 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hoài Yến Xem bài viết
Sao nàng chẳng hiểu lòng ta
Lại còn mang chuyện bướm hoa ra đùa
Thôi thìì….hãy đuổi hãy xua
Đừng cho ta sống qua mùa yêu đương


Tình yêu nào đám vấn vương
Anh nhiều cô gái hoa nhường nguyệt ghen
Mơ chi Tiên ấy chẳng quen
Nửa đường xa lạ rối ren làm gì
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-10-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:34 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...