NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cơi vô thường

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-10-10, 01:30 AM
Mr.Tho Mr.Tho đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 26
Thanks: 3
Thanked 74 Times in 26 Posts
Mặc định

Vô thường 127
Con đă về đây hỡi mẹ yêu
Có sắc vàng phai một buổi chiều
Thoảng nghe trong gió hương trầm gọi
Một thoáng mê đời cơi phiêu diêu

Thu này hai mươi mùa rồi đấy
Vẫn nét in hằn tuổi thơ ngây
Mẹ đă ra đi mùa thu cũ
Chiều tà dương tịch gió hây hây

Nghĩa trang hôm nay có ḿnh con
Tường xa ảnh mẹ dẫu phai ṃn
Mẹ đón con về miền nhung nhớ
Cánh tay dang rộng níu tuổi son

Từng đêm sợi bạc nối ngày xưa
Nói sao cho hết, sao cho vừa
Mẹ già ru đất cùng năm tháng
Có tiếng vọng đời lọt song thưa

Đường đời muôn lối rộng thênh thang
Có mẹ đời con đâu ngỡ ngàng
Đâu phải mặn chát ḍng lệ đắng
Đâu lối rẽ nào hết trái ngang

Xa thẳm ngày xưa mẹ biết không
Bố đă đớn đau với phận chồng
Không lời oán thán, không nước mắt
Dẫu một lối về, vẫn đợi mong

Con phải về thôi, sắm vai chồng
Như bố thưở trước người đàn ông
Chỉ khác bây giờ con không được
Cuộc sống tháng ngày, vẫn mênh mông…

Tặgn mẹ nhân 19 năm ngày giỗ 12h20 14.10.2010
Signature: Một tâm hồn "đẹp" không nhất thiết phải có những lời thơ đẹp. Những lời thơ "đẹp" chắc chắn phải xuất phát từ những tâm hồn đẹp.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Mr.Tho For This Useful Post:
Nhím con (16-10-10), phale (14-10-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.