NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Vui vui vui...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-10-10, 10:03 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



Oằn…

Mưa lũ tràn về bố mẹ ơi
Làm chi dữ rứa hở ông trời
Vườn chưa ráo nước rau quên mọc
Mắt chửa khô tròng lệ tiếp rơi
Lương thực tong teo hòng níu bữa
Tiền nong lỏng lẻo cố qua thời
Thiên tai ập mãi oằn sao nổi
Mưa lũ tràn về bố mẹ ơi

17/10/2010
phuongnhiaodai


@Cờ trắng tụi em trương sẵn rồi Cô à... trước khi chạy làng cố bòn thêm chút vốn...

Eò... 3 đứa mà mệt chắc đám già này DIE "mồ xanh cỏ " rồi .Chạy đi đâu PN ới ời....
ở lại phá với 4 nà. Không có 3 đứa .... con chữ của 4 cũng chết dzí một chỗ ...

May mà...
Tiếp nà...


Cám cảnh...

Thấy cảnh điêu tàn xót hỡi ơi...
Miền Trung hứng giận của ông Trời
Mưa tràn hóa lũ tâm già nát
Bão giật trôi nhà lệ trẻ rơi
Bởi chẳng no thân dù một kiếp
Và không ấm cật đã bao thời
Dân lành thắt ruột hoài cam khổ
Thấy cảnh điêu tàn xót hỡi ơi...

QN
17/10/2010



Mệt quá đôi chân này…

Không còn sức nữa để mà ơi
Bão lũ thay nhau lấn át trời
Con nít vòi cơm chờ gạo gởi
Ông già xót bụng đợi mì rơi
Công trình rút ruột từ bao thuở
Dự án phơi lưng đã mấy thời
Chẳng biết khi nào quan ngó lại
Không còn sức nữa để mà ơi

17/102010
phuongnhiaodai



@Mong Cô 4 như ri mãi để tụi em còn mãi như ri

@ PN : Giờ thì mấy đứa tới đâu 4 gắng tới đó ...hihih...
Mong trời già không cay nghiệt với mấy con chữ của 4

Tiếp nà...( Chủ đề này ...càng viết càng xót PN ui )


Tiếng vọng đau thương...

Vọng giữa đêm trường tiếng ới ...ơi...
Thì ra nước trắng cả khung trời
Bao người luống cuống vơ đồ chạy
Mấy kẻ bàng hoàng đứng lệ rơi
Mãi nhủ thu về mưa ngập lối
Hoài cam bão cuốn phút giao thời
Miền Trung giặc lũ đang tàn phá
Vọng giữa đêm trường tiếng ới...ơi...

QN
17/10/2010


Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 18-10-10 lúc 07:02 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
LAO HAC (17-10-10), phuongnhiaodai (18-10-10)
  #2  
Cũ 18-10-10, 08:09 AM
Avatar của phuongnhiaodai
phuongnhiaodai phuongnhiaodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 111
Thanks: 312
Thanked 381 Times in 112 Posts
Mặc định



Oằn…

Mưa lũ tràn về bố mẹ ơi
Làm chi dữ rứa hở ông trời
Vườn chưa ráo nước rau quên mọc
Mắt chửa khô tròng lệ tiếp rơi
Lương thực tong teo hòng níu bữa
Tiền nong lỏng lẻo cố qua thời
Thiên tai ập mãi oằn sao nổi
Mưa lũ tràn về bố mẹ ơi

17/10/2010
phuongnhiaodai


@Cờ trắng tụi em trương sẵn rồi Cô à... trước khi chạy làng cố bòn thêm chút vốn...

Eò... 3 đứa mà mệt chắc đám già này DIE "mồ xanh cỏ " rồi .Chạy đi đâu PN ới ời....
ở lại phá với 4 nà. Không có 3 đứa .... con chữ của 4 cũng chết dzí một chỗ ...

May mà...
Tiếp nà...


Cám cảnh...

Thấy cảnh điêu tàn xót hỡi ơi...
Miền Trung hứng giận của ông Trời
Mưa tràn hóa lũ tâm già nát
Bão giật trôi nhà lệ trẻ rơi
Bởi chẳng no thân dù một kiếp
Và không ấm cật đã bao thời
Dân lành thắt ruột hoài cam khổ
Thấy cảnh điêu tàn xót hỡi ơi...

QN
17/10/2010



Mệt quá đôi chân này…

Không còn sức nữa để mà ơi
Bão lũ thay nhau lấn át trời
Con nít vòi cơm chờ gạo gởi
Ông già xót bụng đợi mì rơi
Công trình rút ruột từ bao thuở
Dự án phơi lưng đã mấy thời
Chẳng biết khi nào quan ngó lại
Không còn sức nữa để mà ơi

17/102010
phuongnhiaodai



@Mong Cô 4 như ri mãi để tụi em còn mãi như ri

@ PN : Giờ thì mấy đứa tới đâu 4 gắng tới đó ...hihih...
Mong trời già không cay nghiệt với mấy con chữ của 4

Tiếp nà...( Chủ đề này ...càng viết càng xót PN ui )


Tiếng vọng đau thương...

Vọng giữa đêm trường tiếng ới ...ơi...
Thì ra nước trắng cả khung trời
Bao người luống cuống vơ đồ chạy
Mấy kẻ bàng hoàng đứng lệ rơi
Mãi nhủ thu về mưa ngập lối
Hoài cam bão cuốn phút giao thời
Miền Trung giặc lũ đang tàn phá
Vọng giữa đêm trường tiếng ới...ơi...

QN
17/10/2010



Xót...

Sao chẳng thương tình bão tố ơi !
Bủa vây ngập đất tiếng than trời
Dâng cao nước xoáy kinh hoàng ập
Phủ kín mưa dầm đổ nát rơi
Đợt quả vừa ngon trôi tức khắc
Mùa rau mới chớm bạt ngay thời
Bao ngày cực nhọc giờ thêm xót
Sao chẳng thương tình bão tố ơi !

Shiroi
17/10/2010



Mấy ngàn rơi…

Kêu gào khản cổ biết ai ơi
Phận hẩm rên la chẳng thấu trời
Lễ hội vung tay hàng tỉ đốt
Dân nghèo gánh lũ mấy ngàn rơi
Mưu sinh khó nhọc lưng chừng buổi
Học tập siêng năng vá víu thời
Khổ bám lì ghê không chịu nhả
Kêu gào khản cổ biết ai ơi

18/10/2010
phuongnhiaodai


@Tụi em xin rinh bài của Cô 9 qua cho đủ bộ



Lần sửa cuối bởi phuongnhiaodai; 18-10-10 lúc 11:17 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phuongnhiaodai For This Useful Post:
CM4Q (18-10-10), LAO HAC (18-10-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:06 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.